Chiếc cúp bất định

Chiếc cúp bất định
TP - Chiếc cúp Quốc gia vốn chẳng mấy ai quan tâm rồi cũng có một trận chung kết, đó là sự tái ngộ giữa 2 kẻ thất bại hơn một tuần lễ trước, Hà Nội T&T và Sài Gòn XT. Đó là trận đấu của 2 đội bóng khát một danh hiệu.

> Tái hiện trận 'chung kết' V-League 2012

Khó có hình ảnh khán giả ngồi kín sân Thống Nhất chiều nay như ở trận “chung kết tập 1”. Ảnh: Tường Vũ
Khó có hình ảnh khán giả ngồi kín sân Thống Nhất chiều nay như ở trận “chung kết tập 1”. Ảnh: Tường Vũ.

Dưới góc độ của cả một mùa giải thì đấy là cái kết đẹp của những nhà tổ chức, nhưng 48 giờ trước trận chung kết cúp Quốc gia, BTC giải và 2 đội bóng lọt vào chung kết vẫn ngồi bàn thời gian… đá trận chung kết!

May thay, trận chung kết vẫn diễn ra đúng ngày 29-8, còn thời gian bóng lăn được điều chỉnh xuống 17 giờ (so với 16 giờ như lịch cũ) với hy vọng kéo khán giả đến sân.

Hà Nội T&T chiều tối 27-8 mới vào đến TPHCM để chuẩn bị cho trận tái đấu với Sài Gòn Xuân Thành. Lần này, Hà Nội T&T trú ở một nơi khá hẻo lánh trên đường Kỳ Đồng, Quận 3.

Bầu Hiển hy vọng “đứa con ruột” Hà Nội T&T của mình đoạt cúp Quốc gia để khép lại mùa bóng thành công trọn vẹn, sau cú về đích bất ngờ của “đứa con nuôi” SHB Đà Nẵng. Vì vậy, mục tiêu của Hà Nội T&T là phải thắng ở sân Thống Nhất vào chiều nay.

Chiều nay, SGXT cũng đặt niềm tin vào chiến thắng. Đấy là danh hiệu còn lại của cả mùa bóng mà họ cần để khẳng định thương hiệu và mong giành được để “dễ ăn nói” với người hâm mộ Sài thành.

Nếu thủ thành Tấn Trường (chấn thương vai) vắng mặt trong đội hình xuất phát của Sài Gòn XT ở trận chung kết, thì vẫn còn người thế vai Minh Nhựt. Minh Nhựt đã bắt suốt thời gian Sài Gòn XT “giam lỏng” Tấn Trường.

Nhưng vị trí thủ môn ở Hà Nội T&T lại đang khiến HLV Phan Thanh Hùng lo lắng khi Dương Hồng Sơn không thể ra sân và thay bằng Ngọc Tú. Nhưng trước lối đá tấn công dồn dập của Sài Gòn XT, liệu thủ môn dự bị này sẽ đứng vững?

Với Hà Nội T&T thì đá với Sài Gòn XT luôn mang lại cảm giác khó chịu nhất trong số tất cả những đối thủ mà họ gặp ở mùa này.

Nếu không thận trọng, Hà Nội T&T có thể nếm trái đắng thực sự trước những Huỳnh Kesley, Antonio Carlos, Nsi… Liệu Hà Nội T&T có tấn công với những pha bóng đan xen như giữa mùa?

Bầu Thụy không nói về bất kỳ khoản thưởng nào trước trận chung kết cúp Quốc gia, như đã rình rang số tiền lên tới 8 tỷ trước cuộc chiến với Hà Nội T&T cách đây hơn một tuần.

Cầu thủ Sài Gòn XT vì thế, cũng thong dong đợi màn tái đấu với đội bóng nhà bầu Hiển. Và biết đâu, trận chung kết cũng có thể là một lời chào của Sài Gòn XT đối với mảnh đất mà họ đang trú ngụ.

Cho đến khi vượt qua SLNA ở vòng bán kết cúp QG, các cầu thủ Sài Gòn XT vẫn chưa tìm thấy câu trả lời từ bầu Thụy. Bởi vậy, Sài Gòn XT có quyết tâm hay không, phải đợi xong 90 phút trên sân Thống Nhất mới biết được.

Nếu giành chiếc cúp QG, đó là một phần thưởng an ủi cho NHM bóng đá Sài Gòn, cho những ngôi sao của Sài Gòn XT và cả chính bầu Thụy. Tuy nhiên, có vẻ như Sài Gòn XT trong thời điểm này thì họ đang lấn cấn: đoạt cúp Quốc gia để làm gì?

Trước mắt, màn tái ngộ giữa 2 đội trong trận “chung kết” V-League 2012 sẽ không còn cảnh người hâm mộ chen nhau xếp hàng để chờ vào được bên trong sân Thống Nhất nữa.

Màn trình diễn tẻ nhạt mà Hà Nội T&T thể hiện cách đây 2 tuần khiến khán giả nản lòng!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG