Chưa yên vụ Messi, chủ tịch Barcelona lại bị cảnh sát sờ gáy

Josep Maria Bartomeu giữ chức chủ tịch Barcelona từ năm 2014.
Josep Maria Bartomeu giữ chức chủ tịch Barcelona từ năm 2014.
TPO - Chủ tịch Barcelona, Josep Maria Bartomeu tiếp tục vướng vào rắc rối khi bị cảnh sát xứ Catalan cáo buộc tham nhũng, thu lợi bất chính.

Trong khi tương lai của Lionel Messi chưa được giải quyết, chủ tịch Barcelona Josep Maria Bartomeu tiếp tục vướng vào bê bối mới. Nguồn tin của El Mundo khẳng định lực lượng cảnh sát Catalan, Los Mossos đã cáo buộc Bartomeu tham nhũng, thu lợi bất chính khi nắm quyền tại Camp Nou trong vụ án có tên là “Barcagate”.

Hồi tháng 2 năm nay, “Barcagate” lần đầu tiên xuất hiện trên truyền thông. Đài Cadena SER nổi tiếng ở xứ Catalan đã tung ra tập hồ sơ dài 36 trang tố cáo Bartomeu và ban lãnh đạo Barcelona thuê một công ty có tên là I3 Ventures thao túng mạng xã hội với chi phí lên đến 1 triệu euro.

Nhiệm vụ chính của I3 Ventures trong thỏa thuận với Barcelona là đăng bài, chế ảnh trên Facebook, Twitter nhằm chỉ trích Lionel Messi, Gerard Pique cùng các ngôi sao, huyền thoại khác của Barcelona. Ngoài ra, các ứng cử viên tranh ghế chủ tịch với Bartomeu cũng bị tấn công và hạ bệ.

Ở thời điểm đó, Bartomeu, Barcelona và I3 Ventures đều lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Cadena SER, đồng thời tuyên bố họ không có bất cứ hành vi sai trái nào. Những tưởng vụ bê bối này sẽ chìm vào quên lãng thì El Mundo cho biết cảnh sát đã thu thập đủ bằng chứng để khởi tố Bartomeu.

Nếu thông tin này là sự thật, Barcelona sẽ sa lầy khủng hoảng chưa từng thấy. Hiện tại, đội chủ sân Camp Nou đang chìm trong hỗn loạn sau khi ngôi sao số 1 trong lịch sử của họ, Lionel Messi công khai đòi chấm dứt hợp đồng. Ngoài Messi, nhiều công thần khác của Barca như Pique, Luis Suarez cũng bày tỏ sự bất mãn với ban lãnh đạo do Bartomeu đứng đầu.

MỚI - NÓNG