CLB Heerenveen tiếc nuối sau khi chia tay Văn Hậu

CLB Heerenveen tiếc nuối sau khi chia tay Văn Hậu
TPO - Giám đốc Kỹ thuật Heerenveen- ông Gerry Hamstra bày tỏ sự tiếc nuối khi chia tay với hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Cuộc đàm phán giữa CLB Heerenveen (Hà Lan) và Hà Nội FC đã không có kết quả, sau khi hợp đồng cho mượn Văn Hậu hết hạn vào ngày 30/6. Hà Nội FC muốn tạo điều kiện cho hậu vậy sinh năm 1999 ở lại nước ngoài học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm thi đấu, nhưng đội bóng Hà Lan gặp khó khăn trong vấn đề tài chính sau dịch COVID-19.

Văn Hậu đang hưởng mức lương 450.000 euro mỗi năm sau thuế, mức tối thiểu dành cho cầu thủ ngoài châu Âu và Heerenveenkhông thể giảm lương đối với hậu vệ Việt Nam. Ngày10/7, Hà Nội thông báo quyết định đưa Văn Hậu trở về Việt Nam, đá giai đoạn hai V-League 2020.

Trả lời báo giới Hà Lan, Giám đốc Kỹ thuật Heerenveen- ông Gerry Hamstra bày tỏ sự tiếc nuối đối với trường hợp của Văn Hậu. Ông cho rằng, nếu Văn Hậu ở lại, anh có thể ra sân trong đội hình đội một của Heerenveen mùa tới. 

"Thật tiếc cho Văn Hậu khi phải về nước. Cậu ấy xứng đáng có thêm cơ hội. Nếu ở lại Heerenveen, mùa tới Văn Hậu có thể cạnh tranh cho vị trí hậu vệ trái hoặc trung vệ.Chúng tôi thấy được tiềm năng của Văn Hậu, dù cậu ấy chỉ ra sân một trận mùa trước. Sau một vài tháng đến Heerenveen, Văn Hậu đã thích nghi và bắt đầu cạnh tranh vị trí. Thật tiếc khi phải chia tay cậu ấy lúc này", giám đốc Kỹ thuật Gerry Hamstra cho biết. 

Hà Nội FC cho Heerenveen mượn Văn Hậu từ tháng 9/2019. Dù nhận được nhiều kỳ vọng, Văn Hậu vẫn chưa có cơ hội đá chính ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Anh chỉ được đá cho đội trẻ, bên cạnh 4 phút hiếm hoi thi đấu cho đội một tại Cup Quốc gia.

Ngay sau khi thông tin Văn Hậu trở về Việt Nam được công bố, nhiều cổ động viên đã bỏ thích và theo dõi fanpage của CLB Heerenveen. Cụ thể, fanpage của đội bóng Hà Lan có khoảng 450.000 lượt thích, đã giảm xuống hơn 400.000 lượt.

Về phần mình, tuyển thủ quê Thái Bình chia sẻ: “Tôi sẽ nhớ mãi quãng thời gian này với rất nhiều kỷ niệm. Sau tất cả, tôi cũng nhận ra rằng chẳng ai nghĩ cho sự nghiệp của mình ngoài bản thân và gia đình mình. 10 tháng ở Heerenveen là quãng thời gian đẹp nhất của tôi kể từ khi chơi bóng. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình”.

MỚI - NÓNG