Cổ động viên cháy hết mình tại nhà tiền đạo Hà Đức Chinh ​

Hằng trăm cổ động viên reo hò mỗi khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn.
Hằng trăm cổ động viên reo hò mỗi khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn.
TPO - "Trận chiến thắng hôm nay là niềm hạnh phúc lớn của gia đình, dòng họ. Tôi quá xúc động và tự hào về Chinh", bà Uyện (mẹ tiền đạo Hà Đức Chinh tự hào nói sau chiến thắng thuyết phục 3-0 giữa U22 Việt Nam - U22 Indonesia. 

Tối 10/12, diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam - U22 Indonesia. Tại nhà cầu thủ Hà Đức Chinh ở xóm Dụ, xã Xuân Đài (Tân Sơn, Phú Thọ) hàng trăm người từ nhiều tỉnh thành đến dự, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Cổ động viên cháy hết mình tại nhà tiền đạo Hà Đức Chinh ​ ảnh 1 Một góc nhỏ lưu giữ hình ảnh, huy chương và giải thưởng của Hà Đức Chinh.

Bắt đầu 19h, khi Việt Nam hát Quốc Ca thì toàn thể mọi người đều đứng dậy cùng hát vang và hô to "Việt Nam vô địch". Đặc biệt, khi máy quay lia đến cầu thủ Hà Đức Chinh, mọi người cùng nhau hô to "Hà Đức Chinh, Hà Đức Chinh...".

Cổ động viên cháy hết mình tại nhà tiền đạo Hà Đức Chinh ​ ảnh 2 Gia đình tiền đạo Hà Đức Chinh đã mổ lợn, làm 10 mâm cỗ vũ trận chung kết.

 Để phục vụ cho người hâm mộ đến xem, bà Hà Thị Uyện, mẹ của cầu thủ Hà Đức Chinh ngoài việc mổ lợn, làm hơn 10 mâm cỗ để chiêu đãi mọi người, tại phòng khách, bà còn lắp đến 2 chiếc tivi với màn hình lớn.

Đến nhà Hà Đức Chinh để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam có từ người già đến trẻ nhỏ, đàn ông và phụ nữ, từ hàng xóm đến người từ các tỉnh khác cũng cũng có mặt. Mọi người đều cổ vũ nhiệt tình, phấn khởi và hy vọng Việt Nam sẽ chiến thắng.

Cổ động viên cháy hết mình tại nhà tiền đạo Hà Đức Chinh ​ ảnh 3 Ông Phùng cầm chiếc áo số 13, có tên Hà Đức Chinh và chữ ký của cầu thủ tặng năm ngoái, sau khi Chinh thi đấu ở Thường Châu.

Cầm chiếc áo số 13, có tên Hà Đức Chinh và chữ ký của cầu thủ này, ông Phùng không khỏi nghẹn ngào: "Chiếc áo này tôi được Hà Đức Chinh tặng năm ngoái, sau khi Chinh thi đấu ở Thường Châu về.

Ngoài số áo mà Chinh mặc trong giải đấu đó, Chinh còn ký tên mình lên đó nên tôi rất trân trọng. Những trận đấu ở sân Mỹ Đình, tôi đều được Chinh cho vé mời đi xem. Sau mỗi trận đấu, tôi và Chinh đều gọi điện nói chuyện với nhau".

Ngoài những người dân địa phương, tại nhà cầu thủ Hà Đức Chinh còn có nhiều người từ địa phương khác đến cổ vũ. "Tôi từ Hà Nội lên, tôi với Hà Đức Chinh có duyên với nhau khi năm trước chính tôi là người thiết kế, giám sát việc xây nhà cho mẹ con Hà Đức Chinh.

Trước khi tôi thiết kế nhà cho mẹ con Hà Đức Chinh, đã có một fan hâm mộ khác thiết kế tặng, nhưng không hợp với thế đất nên tôi vẽ lại, điều chỉnh cho hợp phong thủy", anh Phương, một cổ động viên có mặt tại nhà cầu thủ Hà Đức Chinh chia sẻ.

Cổ động viên cháy hết mình tại nhà tiền đạo Hà Đức Chinh ​ ảnh 4 Ngồi trước màn hình, chăm chú theo dõi từng bước chân của con trai và đồng đội, bà Uyện (ngồi giữa) rưng nước mắt khi thấy con trai bị phạm lỗi.  

"Hôm nào thi đấu, con được ra sân, tôi không chỉ vui mà còn lo con không ghi được bàn, phụ lòng hi vọng người hâm mộ. Mỗi trận đấu diễn ra, tôi sợ nhất 2 điều là con bị chấn thương và sợ con thi đấu không tốt, phụ lòng người hâm mộ. 

Bất cứ trận nào, khi kết thúc, con không chấn thương tôi mới thở phào, ngủ ngon. Trận chiến thắng hôm nay là niềm hạnh phúc lớn của gia đình, dòng họ. Tôi quá xúc động và tự hào về Chinh", bà Uyện kể về con đầy tự hào.

MỚI - NÓNG