Công Phượng tạo dấu ấn, TPHCM thắng trận đầu V-League 2020

Công Phượng đang hoà nhập tốt với đội bóng mới sau khi đầu quân cho Tp Hồ Chí Minh. Ảnh: Zing
Công Phượng đang hoà nhập tốt với đội bóng mới sau khi đầu quân cho Tp Hồ Chí Minh. Ảnh: Zing
TPO - Chiều nay 6/3, vòng 1 giải bóng đá VĐQG LS V-League 2020 đã diễn ra với 2 cặp đấu giữa HAGL-Quảng Ninh và Quảng Nam-TPHCM. 

Cả hai cặp đấu này đều được tổ chức trong điều kiện không có khán giả do dịch cúm virus corona (Covid-19). BTC sân Pleiku và Tam Kỳ đã thực hiện việc kiểm soát những người vào sân khá kỹ lưỡng. Tất cả đều phải qua kiểm tra thân nhiệt, thực hiện các biện pháp phòng dịch. Giới truyền thông thậm chí được VPF yêu cầu đăng ký qua tờ khai nộp trước trận đấu cho BTC sân.

Đội hình xuất phát của HAGL thiếu cả Lương Xuân Trường và Tuấn Anh, 2 ngôi sao lớn nhất của CLB mùa giải năm nay. Lương Xuân Trường hiện đang điều trị chấn thương chưa bình phục trong khi Tuấn Anh cũng được giữ ở ngoài nhằm đảm bảo điều kiện thể lực tốt nhất. Không khó hiểu khi với lực lượng còn lại, đội chủ sân Pleiku tỏ ra lép vế trước Quảng Ninh gồm đầy đủ những cầu thủ tốt nhất mùa giải trước như Mạc Hồng Quân, Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú và lại được tăng cường thêm cả cặp đôi ngoại binh Fagan-Lynch từ Hải Phòng.

Trong hiệp 1, Quảng Ninh đã tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành HAGL. Mặc dù vậy, không cơ hội nào được các chân sút đội khách tận dụng thành công.

Tấn công nhiều nhưng không ghi bàn, Quảng Ninh đã phải trả giá ngay đầu hiệp 2. Phút 57, tiền đạo Văn Toàn chớp thời cơ pha xử lý bóng không tốt của trung vệ Thanh Hào, sử dụng tốc độ vượt qua thủ môn Tuấn Linh rồi chuyền về để Châu Ngọc Quang dứt điểm đưa HAGL vươn lên dẫn 1-0. Sau bàn thua trên, Quảng Ninh đã đẩy cao đội hình gây sức ép lên phần sân HAGL. Bóng chủ yếu được đẩy sang cánh phải để Nghiêm Xuân Tú tạt vào trong. Tuy nhiên, các tình huống tấn công của Quảng Ninh không đủ sắc nét để đánh bại hàng thủ HAGL chơi co cụm và rất nỗ lực. Kết thúc trận đấu, đội khách chấp nhận kết quả thua 0-1.

Ở trận đấu còn lại, TPHCM với sự tăng cường lực lượng rất mạnh đầu mùa giải được đánh giá cao hơn hẳn so với Quảng Nam. Phút 12, tân binh Huy Toàn có pha dứt điểm sát vòng cấm đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội nguy hiểm nhất Tp Hồ Chí Minh tạo được trong hiệp 1.

Sau pha bóng giật mình trên, Quảng Nam đã siết lại hệ thống phòng ngự và thi đấu chắc chắn hơn. Đội chủ sân Tam Kỳ thậm chí có bàn dẫn trước ở phút 62 với pha đánh đầu của Lucas Rocha. Nhưng chỉ 5 phút sau đó, Viết Phú lập công cho TPHCM, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ tình huống đá phạt của Công Phượng, Viết Phú đã bật cao đánh đầu chính xác, không cho thủ môn Văn Cường cơ hội cản phá.

Trong thời gian còn lại, TPHCM tấn công nhiều hơn nhưng tạo được rất ít cơ hội thực sự rõ nét. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hoà thì từ phút 88 đến 90+5, TPHCM liên tiếp có 2 bàn thắng đều do công của Xuân Nam. Kết thúc trận đấu, đội chủ nhà nhận kết quả thua 1-3.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...