Đá phạt vào lưới nhà, cầu thủ Cần Thơ phân trần ra sao?

Trung vệ Nguyễn Văn Quân. Ảnh: Vnexpress
Trung vệ Nguyễn Văn Quân. Ảnh: Vnexpress
TPO - Trung vệ Nguyễn Văn Quân-tác giả của pha đá phạt vào lưới nhà trong trận đấu giữa Bình Phước và Cần Thơ, phủ nhận mình bán độ.

Phút 39 trận đấu ở Cup quốc gia 2019 trên sân Bình Phước, đội Cần Thơ được hưởng quả đá phạt ở sát biên phải và bên phần sân nhà.

Tuy nhiên, thay vì phát bóng lên tuyến trên, trung vệ đội trưởng Văn Quân của Cần Thơ lại bất ngờ quay người sút thẳng về khung thành đội nhà. Thủ môn Minh Nhựt không kịp phản ứng, chôn chân nhìn bóng bay vào lưới nhà.

Pha xử lý kỳ quái này khiến cầu thủ hai đội cũng như khán giả trên sân và khán giả xem truyền hình sốc nặng.

Ban đầu, trọng tài chính Lê Đức Thuận định công nhận bàn thắng cho Bình Phước. Nhưng sau khi hội ý với trợ lý, vị "Vua áo đen" đã thay đổi quyết định, chỉ cho Bình Phước hướng quả đá phạt góc.

Đây là quyết định chính xác, bởi theo luật mới của FIFA, nếu một quả đá phạt trực tiếp, bóng đi thẳng vào cầu môn đội đá phạt thì bàn thắng không được công nhận, và đội đối phương được hưởng một quả phạt góc.

Kết thúc hai hiệp, hai đội hoà 2-2. Sau đó, Bình Phước thắng 8-7 trước đối thủ trên chấm luân lưu 11 m và giành vé đi tiếp.

Pha đá phạt vào lưới nhà của Văn Quân làm người ta không khỏi liên tưởng tới cú "đốt đền" của Lã Xuân Thắng ở mùa giải 1997-1998. Trong trận đấu CAHN thắng An Giang 4-3 ở mùa giải năm đó, trung vệ Lã Xuân Thắng bất ngờ tung chân đá bóng vào khung thành đội nhà ở phút 90, khi thủ môn Đỗ Thành Tôn đã dâng cao. Sau trận, Thắng còn lớn tiếng rằng: "Tôi làm tôi chịu, nhưng tôi làm có phải chỉ vì mình tôi đâu".

Trả lời phỏng vấn trên tờ VnExpress sau trận đấu giữa Bình Phước và Cần Thơ, Văn Quân phủ nhận mình bán độ trong pha bóng "kỳ quặc" kể trên.

"Tôi mắc lỗi kỹ thuật trong tình huống đó. Khi sút, giày của tôi sục sâu xuống mặt cỏ khiến bóng đổi hướng", trung vệ Nguyễn Văn Quân giải thích. "Tôi muốn chuyền ngang qua cho đồng đội Thành Trung nhưng sân cứng, gió xoáy nên mới xảy ta tai nạn này. Tôi không có tư tưởng xấu và không ai lại bán độ lộ liễu như thế".

Nguyễn Văn Quân sinh năm 1987, quê Cần Thơ. Mùa 2018, anh chấn thương, ít được thi đấu và phải chứng kiến đội nhà xuống hạng Nhất.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc điều hành kiêm HLV Cần Thơ - cho biết sai sót của Văn Quân là đáng trách, nhưng ông khẳng định nguyên nhân là lỗi kỹ thuật và gió xoáy nên trái bóng đổi hướng.

MỚI - NÓNG