De Bruyne toả sáng rực rỡ ở trận ra quân của Man City

De Bruyne là ngôi sao số 1 của Man City hiện nay.
De Bruyne là ngôi sao số 1 của Man City hiện nay.
TPO - Ngôi sao người Bỉ ghi một bàn, kiến tạo một bàn khác giúp Man City đánh bại Wolves với tỉ số 3-1 ngay tại sân khách.

Mùa giải này là lần đầu tiên sau 10 năm, Man City không có sự phục vụ của David Silva. Tiền vệ nhỏ con người Tây Ban Nha đã chia tay Etihad sau khi hết hợp đồng để trở về quê hương khoác áo Real Sociedad.

Trong trận ra quân ở Ngoại hạng Anh rạng sáng nay, De Bruyne đã tỏa sáng rực rỡ và khiến người hâm mộ Man City quên hẳn David Silva. Tiền vệ người Bỉ ghi một bàn, kiến tạo một bàn khác giúp Man City đánh bại Wolves với tỉ số 3-1 ngay tại sân khách.

Man City nhập cuộc cực hay và sớm dẫn trước Wolves 2-0 ngay trong hiệp một nhờ các bàn thắng của De Bruyne và Foden. Tuy nhiên, đội khách thi đấu chùng xuống trong hiệp hai và để Raul Jiminez gỡ một bàn cho Wolves ở phút 78. Phải đến phút bù giờ cuối cùng (90+5), Man City mới có thể “kết liễu” đối thủ bằng bàn thắng của Gabriel Jesus.

Với màn trình diễn chói sáng ở trận này, De Bruyne được nhiều người so sánh với David Silva. Mặc dù vậy, De Bruyne đã phủ nhận các quan điểm cho rằng anh đang thay thế trực tiếp “nhạc trưởng” người Tây Ban Nha. Sau trận đấu, tiền vệ người Bỉ nói: “David Silva là một cầu thủ không thể tin nổi của chúng tôi. Tôi không thể tái tạo những gì David đã làm ở đây”.

“Tôi đã giúp đội bóng của tôi theo cách mà tôi đã luôn luôn làm. Mọi người đều phải thể hiện chất lượng của riêng mình. Rõ ràng rất khó để thay thế David Silva, bởi lẽ anh ấy là một bậc thầy trong các không gian chật hẹp. Tuy vậy, tôi nghĩ chúng tôi có người có thể làm điều đó”.

“Với cá nhân tôi, tôi nghĩ vị trí của tôi phụ thuộc vào chiến thuật của chúng tôi trước các đối thủ cụ thể. Wolves thi đấu với 3 trung vệ, nên HLV Pep Guardiola muốn chúng tôi áp sát họ cao hơn, đồng thời tạo ra sự chắc chắn bằng việc sử dụng 2 tiền vệ phòng ngự. Do đó, tôi được chơi tự do phía trên và tôi có thể tạo ra các cơ hội cho các cầu thủ tấn công”.

MỚI - NÓNG