Bóng đá nam SEA Games 30

Hạ Brunei 3-0, U22 Lào chờ đợi người Thái

Các cầu thủ Lào ăn mừng bàn thắng.
Các cầu thủ Lào ăn mừng bàn thắng.
TPO - Nhờ được chơi hơn người ngay từ phút thứ 14, U22 Lào đã dễ dàng đánh bại Brunei với tỷ số 3-0 ở loạt thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.
Đúng như dự đoán của nhiều người, U22 Lào không gặp quá nhiều khó khăn khi đọ sức với U22 Brunei – đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng B.
Không những vậy, ngay ở phút 14 của trận đấu, các cầu thủ Lào đã có lợi thế về quân số khi Jabidi của U22 Brunei bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi với Somxay.

Chơi hơn người, U22 Lào càng dễ triển khai tấn công. Phút 18, họ mở tỷ số nhờ công của Vongchiengkham.
Sau khi có bàn thắng, U22 Lào càng chơi càng hưng phấn, liên tiếp tạo ra các tình huống sóng gió về phía khung thành đối thủ. Đáng tiếc là các chân sút trên hàng công lại không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, U22 Lào tiếp tục gia tăng sức ép và cuối cùng họ cũng có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 52 nhờ cầu thủ vào sân thay người Bounphachan. Đến phút 67, chính cầu thủ này là người ghi bàn thắng thứ 3, ấn định chiến thắng 3-0 cho U22 Lào.

Với kết quả này, U22 Lào đã có được 4 điểm sau 3 lượt trận, kém 3 đội xếp đầu là U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Indonesia 2 điểm. Tuy nhiên, họ lại thi đấu hơn U22 Việt Nam và U22 Indonesia 1 trận.

Vào ngày 3/12 tới, U22 Lào sẽ phải đụng độ với Thái Lan.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.