Liverpool một lần nữa chứng tỏ kinh nghiệm tại đấu trường Champions League khi đè bẹp đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League Man City với 3 bàn không gỡ tại sân Anfield. Đội bóng của HLV Pep Guardiola mới chỉ để thua đúng một lần trong mùa giải này và trận thua đó cũng là trước Liverpool vào tháng 1. The Kop thậm chí đã ghi tới 4 bàn vào lưới thủ môn Ederson thời điểm đó. Rõ ràng HLV Jurgen Klopp đang cho thấy ông chính là khắc tinh của HLV Pep Guardiola.
Trong trận đấu rạng sáng nay, Liverpool đã nhập cuộc đầy chủ động và liên tục tạo ra các cơ hội ngon ăn về phía khung thành của Ederson. The Kop nhanh chóng có được 3 bàn thắng từ các pha lập công của Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain và Sadio Mane chỉ sau 31 phút bóng lăn.
Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của các học trò, HLV Klopp không giấu nổi sự vui mừng. Chia sẻ sau trận đấu, Klopp cho biết: "Chúng tôi đánh bại đội bóng mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại. Đây là một màn trình diễn suất sắc của cả đội".
Tuy nhiên, vị chiến lược gia 50 tuổi vẫn bày tỏ sự thận trọng trong trận lượt về: “Hãy ăn mừng khi chúng tôi chính thức đi tiếp, còn bấy giờ thì chưa. Đội bóng vẫn còn một trận lượt về và chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức".
HLV Klopp cũng nhắc lại trận đấu giữa Dortmund với Real ở tứ kết Champions League mùa giải 2013/2014 như một lời nhắc nhở dành cho các học trò: “Trước đây khi dẫn dắt Dortmund, đội bóng của tôi cũng từng thua Real 0-3 và mọi người đều cho rằng tất cả đã kết thúc. Tôi đã rất tức giận. Ở trận lượt về trên sân nhà, tôi đã thay 6 hay 7 cầu thủ và đội bóng dành chiến thắng 2-0 trước Real. Những ai xem trận đấu đó đều phải công nhận rằng Dortmund mới xứng đáng đi tiếp".
“Hôm nay tỷ số là 3-0 nhưng không có cầu thủ nào ăn mừng trong phòng thay đồ. Điều này là cần thiết bởi các cầu thủ phải giữ được sự tỉnh táo và tập trung vì đây là một trận đấu 180 phút”, Kloop nhấn mạnh.
Dù chiến thắng 3-0 nhưng Liverpool phải nhận tổn thất rất lớn vì chấn thương của tiền đạo số một Mohamed Salah. Đây sẽ là một bài toán khó cho HLV Klopp nếu tiền đạo người Ai Cập không kịp bình phục cho trận đấu sắp tới.
Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra rất lạc quan và tin rằng The Citizen hoàn toàn có thể làm nên kỳ tích trước Liver. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra sau 1 tuần nữa trên sân nhà Etihad của Man City.