HLV Mourinho khiến M.U dính 'quả lừa” Lindelof ra sao?

Victor Lindelof ngày càng gây thất vọng trong màu áo M.U.
Victor Lindelof ngày càng gây thất vọng trong màu áo M.U.
TPO - Mùa hè 2017, trong kế hoạch nâng cấp hàng thủ M.U, HLV Jose Mourinho đã thuyết phục Ban lãnh đạo M.U bỏ ra 31 triệu bảng để mua Victor Lindelof về từ Benfia. Nhưng rõ ràng đây là một thương vụ hớ của “Quỷ đỏ” tính cho tới lúc này.

Trận thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 2 Premier League là ngày thi đấu thảm họa của Victor Lindelof. Dưới góc nhìn nghiêm khắc, anh mắc lỗi trong cả 3 bàn thua. Bàn đầu tiên là lỗi không kèm được Jeffrey Schlupp ở biên phải, để cầu thủ này chuyền vào trong cho Andros Townsend. Bàn thua thứ hai là một rủi ro, khi bóng chạm tay Lindelof, nhưng nó vẫn là tình huống anh không làm chủ được tình hình khi đối đầu Jordan Ayew. Bàn thua thứ ba là lỗi quá rõ của Lindelof, khi anh chịu thua sức càn lướt của Wilfried Zaha.

Tới trận đấu gặp Brighton ở vòng 3 Premier League hôm qua, M.U thắng 3-2, nhưng đây là một chiến thắng đầy may mắn. Hàng thủ của “Quỷ đỏ” với bộ đôi Lindelof – Maguire tiếp tục có một ngày thi đấu thảm họa. Chủ nhà ngoài 2 bàn thắng ghi được, còn có tới 5 lần đưa bóng trúng cột dọc hoặc xà ngang của M.U. Nói vui như bình luận trên Daily Mail: “Nếu khung thành rộng và dài thêm 5cm, M.U đã nhận rổ bóng trước Brighton”.

Trước Brighton, nếu như Maguire cố gắng chơi xông xáo và chuộc lỗi bằng tác động dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1 của M.U, thì Lindelof khiến cổ động viện “Quỷ đỏ” chỉ muốn anh nhanh chóng rời sân. Trung vệ người Thụy Điển thường xuyên để đối phương vượt qua trong những pha bóng tốc độ và rất ít khi xuất hiện ở những điểm nóng trên sân.

Qua hơn 3 mùa bóng tại Anh, Lindelof càng ngày càng cho thấy mình không phù hợp với M.U. Khi người đá cặp Harry Maguire có thiên hướng bọc lót, Lindelof đáng ra phải là một mẫu trung vệ dập giỏi đấu tay đôi. Nhưng đáng tiếc, cầu thủ 26 tuổi cũng tương đồng với Maguire. Anh cũng thích thi đấu bằng óc phán đoán, và thua sút hình thể so với nhiều tiền đạo vạm vỡ của Premier League.

HLV Solskjaer cũng muốn thay Lindelof trong các bối cảnh khác nhau, nhưng khổ nỗi ông không có nhiều lựa chọn. Eric Baily và Axel Tuanzebe là những mẫu trung vệ dập có tốc độ và sự quyết liệt hơn Lindelof. Nhưng bộ đôi này lại dính quá nhiều chấn thương. Marcos Rojo rất ít khi đá chính trong 2 năm qua. Chris Smalling và Phil Jones đã luống tuổi, không còn phù hợp với môi trường Premier League giàu thể lực…

Câu hỏi là tại sao hồi hè 2017, M.U lại bỏ ra tới 31 triệu bảng để mua Lindelof về từ Benfica? Câu hỏi này phải dành cho HLV Jose Mourinho. Theo tiết lộ từ Telegraph, thời điểm ấy, “Người đặc biệt” muốn nâng cấp các tuyến của M.U, trong đó có hàng thủ. Ông đã nhắm Michael Keane và đạt thỏa thuận với trung vệ người Anh, nhưng phút chót, Mourinho, dưới tác động của tay cò Jorge Mendes, lại chuyển sang Lindelof. Mendes chính là người đại diện của Mourinho, thời điểm đó góp sức cùng Benfica bán Lindelof sang M.U. Mendes đã nhận khoản “hoa hồng” không nhỏ từ vụ này.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.