HLV U22 Singapore thất vọng tràn trề vì thua Việt Nam phút cuối

HLV Fandi Ahmad của U22 Singapore. Ảnh: Tuấn Hải
HLV Fandi Ahmad của U22 Singapore. Ảnh: Tuấn Hải
TPO - HLV Fandi Ahmad cho rằng, U22 Singapore đã có một trận đấu tốt trước Việt Nam và chỉ thua vì một tình huống mắc lỗi cuối trận.

Gặp một Singapore bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, nhưng Việt Nam trải qua trận đấu khó khăn nhất từ đầu giải. Phải đợi tới phút thứ 84, sau một loạt điều chỉnh nhân sự và lối chơi của HLV Park Hang Seo, đột biến mới đến với U22 Việt Nam. Hà Đức Chinh đánh đầu nối ghi bàn từ cú đánh đầu chuyền bóng của Văn Hậu, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Fandi Ahmad cho biết, ông thất vọng khi U22 Singapore để thua vào phút cuối. “Tôi có chút thất vọng với kết quả này. Đội đã mắc sai lầm ở tình huống phạt góc dẫn tới bàn thắng cho Việt Nam. Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt, tuân thủ đúng chiến thuật đặc biệt trong hiệp 1. Chúng tôi đã ngăn chặn tốt Việt Nam và tôi hạnh phúc với những gì các cầu thủ thể hiện”-ông Fandi Ahmad cho biết.

Theo HLV Fandi Ahmad, U22 Singapore gặp khó khăn về lực lượng khi không có đủ đội bóng ở giai đoạn tập trung. Một số cầu thủ chỉ được lắp ghép đội hình vào phút cuối.

Ông Fandi Ahmad cho biết do U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ sở hữu tốc độ tốt, U22 Singapore đã hạn chế các pha bóng tản ra biên, thay vào đó là thu hẹp khoảng trống để hạn chế U22 Việt Nam. “Tôi nghĩ rằng trong hiệp 1, U22 Việt Nam đã không thực hiện được cú sút nào”-HLV Fandi cho biết.

Ông Fandi Ahmad mặc dù vậy cũng đánh giá, U22 Việt Nam là đội bóng tốt khi cho biết: “Tôi vui vì đội bóng của mình đã đối đầu với đối thủ mạnh nhất bảng và chơi tốt. U22 Việt Nam là đội bóng mạnh, các cầu thủ của tôi học được nhiều kinh nghiệm sau trận đấu này”.

MỚI - NÓNG