Hoa khôi đá cầu Huyền Trang chiến đấu với ung thư

Huyền Trang đang điều trị tại BV Ung bướu Hà Nội. Ảnh: T.Ð.
Huyền Trang đang điều trị tại BV Ung bướu Hà Nội. Ảnh: T.Ð.
TP - Từng mang vinh quang về cho Tổ quốc bằng những tấm huy chương quý giá trên đấu trường quốc tế, hoa khôi đá cầu một thời của thể thao Việt Nam Nguyễn Thị Huyền Trang đang phải giành giật mạng sống với “tử thần” khi căn bệnh ung thư quái ác tái phát.

Một năm trước đây, cuộc đời của cô gái được mệnh danh là hoa khôi đá cầu Nguyễn Thị Huyền Trang tưởng như đã bước bước sang trang mới khi căn bệnh ung thư vú hiểm nghèo mà cô mắc phải, có chuyển biến tích cực. Thời điểm đó, Huyền Trang như hồi sinh thần kỳ. Cô có thể đi lại, trở về nhà bên gia đình và người thân, sau hai năm điều trị. Nghị lực phi thường và tinh thần không đầu hàng số phận của hoa khôi đá cầu một thời đã khiến nhiều người phải cảm phục và rơi nước mắt.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày ngang. Trở về bên gia đình chưa được bao lâu, Huyền Trang lại đón nhận hung tin. Cách đây một tháng, căn bệnh ung thư vú quái ác di căn sang xương, bất ngờ tái phát. Cô hiện đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, có dấu hiệu trầm trọng hơn.

“Trang nằm liệt một chỗ. Căn bệnh ung thư vú di căn sang xương, bây giờ đã lên não và tràn dịch màng phổi. Trải qua nhiều đợt xạ trị, Trang ăn vào là nôn ra, có khi còn nôn ra cả chậu máu và luôn trong trạng thái khó thở. Ðau đớn lắm nhưng Trang không hề kêu ca một tiếng. Trang cố chịu đựng vì sợ mọi người lo lắng”, VÐV Pencak Silat Nguyễn Linh Phương, đồng nghiệp và là một người bạn thân thiết của Trang cho hay.

Hiện gia đình Trang phải mất một khoản tiền rất lớn để chữa trị cho mỗi ngày. Sau đợt điều trị trước, gia đình đã kiệt quệ về kinh tế. Bố mẹ Trang phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi, thậm chí phải bán xe, bán nhà ở Cát Linh, chuyển về Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội), để có tiền lo viện phí và thuốc thang cho con gái. Ở thời điểm khó khăn này, bố mẹ Trang vẫn quyết không bỏ cuộc dù chỉ còn một tia hy vọng rất mong manh.

“Gia đình Trang rất cần kinh phí để lo cho Trang lúc này. Ngoài tiền viện phí 2 triệu/ngày, còn tiền thuốc thang và các khoản chi phí khác. Trang phải truyền đạm, tiêm kháng sinh, truyền thở oxi….liên tục mỗi ngày. Vì vậy, hy vọng mọi người biết đến chung tay góp sức giúp Trang vượt qua thời điểm khó khăn này”, chị Phương nói.

Một trong những động lực quan trọng nhất giúp Trang vươn lên chính là hai con nhỏ và cha mẹ già. Một lần nữa, Trang rất cần sự chia sẻ của cộng đồng, để tiếp tục chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Năm 1999, khi mới 14 tuổi, Huyền Trang đã được chọn vào đội tuyển đá cầu Hà Nội và sớm bộc lộ tài năng. Từ năm 15 tuổi đến năm 22 tuổi (năm 2000-2007), VÐV sinh năm 1985 đã là VÐV trụ cột trong ÐTQG. Cô giành 2 HCV nội dung đồng đội nữ và đôi nữ tại SEA Games 22, 2 HCV thế giới tại giải vô địch thế giới năm 2005 và 2007, cùng nhiều huy chương ở các giải đấu trong nước.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Nguyễn Huyền Trang ÐT: 0902.455.727

Số tài khoản: 0451000247942, ngân hàng Vietcomabank, chi nhánh Hà Nội.

Chủ tài khoản: Nguyễn Huyền Trang

Nguyễn Linh Phương, ÐT: 0912.345.356

Số tài khoản: 0011004164793, ngân hàng Vietcomabank, chi nhánh Hà Nội.

Chủ tài khoản: Nguyễn Linh Phương

MỚI - NÓNG