Jordan đừng buồn, Việt Nam đã thắng xứng đáng!

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng xứng đáng trước Jordan.
Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng xứng đáng trước Jordan.
TPO - Các thống kê chuyên môn trận đấu hôm nay cho thấy, đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng xứng đáng trước Jordan.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam giành quyền sở hữu bóng tới 58%, so với 42% của đối phương. Các chân sút Việt Nam cũng tung ra tới 18 cú dứt điểm, trong đó có 7 tình huống bóng trúng đích. Con số này bên phía Jordan lần lượt là 8 và 3.

Trong khi đội tuyển Việt Nam có tới 8 pha đá phạt góc thì Jordan không có tình huống nào. Đội bạn còn phải nhận thêm 1 thẻ vàng với 12 pha phạm lỗi. Việt Nam không có thẻ vàng nào và số pha phạm lỗi cũng ít hơn 2.

Đây là thực tế ít người có thể nghĩ tới trong bối cảnh Jordan được đánh giá cao hơn. Thực tế dù có vị trí xếp trên Jordan trên bảng xếp hạng FIFA (100 so với 109), nhưng đội bóng của ông Park Hang Seo vẫn bị đánh giá thấp hơn. Jordan có chiều cao trung bình 1m78, hơn so với 1m75 của Việt Nam. Đội bóng Tây Á được nghỉ nhiều hơn 1 ngày, thể lực sung mãn và vừa thể hiện phong độ rất ấn tượng ở vòng bảng. Jordan giành vị trí nhất bảng A với 7 điểm (thắng 2, hoà 1), ghi 3 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Trong khi đó Việt Nam thua 2, thắng 1, thủng lưới 5 bàn.

Tất cả những thống kê trên đã trở nên nhạt nhoà trước màn trình diễn ấn tượng của Công Phượng và các đồng đội, đặc biệt trong hiệp 2. Đội tuyển Việt Nam đã có một hiệp thi đấu bùng nổ, lấn lướt đối phương và tạo được rất nhiều cơ hội.

Rõ ràng, ông Park đã nghiên cứu rất kỹ đối phương để đưa ra sách lược hợp lý. Đội tuyển Việt Nam vốn đã quen với việc sở hữu bóng ít hơn đối thủ, đặc biệt khi bên kia chiến tuyến là một đội ngang hoặc trên tầm. Tuy nhiên, trong hiệp 1 và cả hiệp 2 trận đấu với Jordan hôm nay, các cầu thủ đã làm điều ngược lại. Việt Nam sở hữu bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn và tạo được nhiều cơ hội. Lối chơi chủ động của đội tuyển Việt Nam đã khiến Jordan không phát huy được hết thế mạnh của mình.

Hai trong 3 bàn thắng của Jordan ở vòng bảng đến từ các tình huống phạt góc. Nhưng hôm nay, đội bóng của ông Vital không có nổi một quả phạt góc nào.

Cũng không thể bỏ qua pha ghi bàn của Công Phượng. Đây là bàn thắng thứ 2 của tiền đạo HAGL ở Asian Cup 2019. Công Phượng đã phát huy được tối đa những phẩm chất trội của mình, từ kỹ thuật tới tốc độ, dứt điểm.

Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một vấn đề khác. Có lẽ đây là lần đầu tiên, người hâm mộ lại có niềm tin chiến thắng lớn đến thế khi đội tuyển Việt Nam đối đầu với một đối thủ mạnh hơn đến từ châu Á. Việt Nam đã từng vào tới Tứ kết Asian Cup 2007, nhưng thành tích lần này tạo nên một sự hưng phấn cực lớn đối với giới mộ điệu. Ngay cả khi bị Jordan dẫn trước, niềm tin vào thầy trò ông Park vẫn rất lớn.

Đó chính là sự khác biệt so với trước đây, khi chúng ta luôn bước vào đấu trường châu lục với sự e dè và tâm lý tự ti. Bóng đá Việt Nam đang đứng trước một vận hội mới mang tính bước ngoặt mà những người làm bóng đá không thể bỏ qua.  

MỚI - NÓNG