Khó lường cuộc đua vô địch LS V-League 2020

Cuộc đua vô địch V-League đang trở nên sôi động sau chiến thắng 4-0 của CLB Hà Nội trước HAGL ảnh: Hữu Phạm
Cuộc đua vô địch V-League đang trở nên sôi động sau chiến thắng 4-0 của CLB Hà Nội trước HAGL ảnh: Hữu Phạm
TP - Chiều tối qua, CLB Hà Nội giành chiến thắng đậm 4-0 trước HAGL để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng LS V-League 2020. Cuộc đua tranh chức vô địch ở nhóm A đang trở nên vô cùng kịch tính.

Làm khách trên sân Pleiku hôm qua, CLB Hà Nội cho thấy quyết tâm giành chiến thắng khi tung ra đội hình xuất phát mạnh nhất thời điểm hiện tại. Thành Chung trở lại vị trí trung vệ quen thuộc sau khi Rimario hết án “treo giò”. Ở giữa sân vẫn là các tiền vệ Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết và Lê Tấn Tài. Bên phía HAGL, thủ môn Bửu Ngọc được thay thế bằng Lê Văn Trường và để bù vào việc vắng Memovic, HLV Nguyễn Văn Đàn đã đặt niềm tin vào A Hoàng và Dụng Quang Nho.

Sau những phút đầu nhập cuộc chậm rãi, CLB Hà Nội dần cho thấy sự vượt trội ở các tình huống tổ chức tấn công, kiểm soát bóng. Ngược lại, đội chủ nhà HAGL lại tỏ ra khá hời hợt, các cầu thủ thường xuyên mắc lỗi chuyền sai địa chỉ hoặc mất bóng. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, phút 24 xuất phát từ pha đá phạt góc của Quang Hải, Việt Anh đã bật cao đánh đầu ghi bàn, đưa CLB Hà Nội vươn lên dẫn trước.

 Trong thời gian còn lại của hiệp 1, CLB Hà Nội tiếp tục chơi áp đảo. HAGL ngược lại chỉ chờ vào các tình huống xử lý cá nhân. Hàng tiền vệ đội chủ nhà lép vế hoàn toàn so với đối phương bất chấp những nỗ lực của Tuấn Anh và Xuân Trường.

 Bước sang hiệp 2, thế trận không gì thay đổi khi CLB Hà Nội vẫn là bên tấn công mạnh hơn. Sức ép CLB Hà Nội tạo nên khiến cho HAGL không thể đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 64, Hùng Dũng dứt điểm cận thành nhưng bóng đi trúng xà ngang bật ra ngoài.

 Tuy nhiên CLB Hà Nội không phải chờ đợi lâu khi phút 70, Rimario và Thái Quý có pha phối hợp đẹp mắt, kết thúc bằng pha dứt điểm chuẩn xác của Rimario, nới rộng cách biệt lên 2-0. Tới lúc này, HAGL gần như không còn cơ hội lật ngược tình thế. Nỗ lực của đội chủ nhà chỉ là pha dứt điểm đập đất đưa bóng trúng xà ngang của Chevaugh Walsh ở phút 77. Trong khoảng 10 phút cuối trận, các cầu thủ HAGL thi đấu hời hợt và liên tiếp để CLB Hà Nội ghi thêm 2 bàn ở các phút 89, 90+1, nhận kết quả thua chung cuộc 0-4.

 Ở một trận đấu khác, Than Quảng Ninh chỉ giành được 1 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù dẫn trước đối thủ. Với kết quả này, CLB Hà Nội đã vươn lên chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 26 điểm, kém đội đầu bảng Viettel 2 điểm và đội đứng thứ 2 Sài Gòn FC 1 điểm. Quảng Ninh 25 điểm, đứng vị trí thứ 4. Cuộc đua vô địch V-League trở nên hết sức khó lường khi cách biệt giữa 4 vị trí đầu tiên lần lượt chỉ là 1 điểm.

 Cũng trong ngày hôm qua, Quảng Nam đã thất bại 1-2 trong chuyến làm khách tới sân của Thanh Hóa. HLV Nguyễn Thành Công đã không thành công khi dẫn dắt Quảng Nam đối đầu đội bóng cũ. Với kết quả này, Quảng Nam chôn chân ở cuối bảng xếp hạng với 9 điểm, trong khi Thanh Hóa thảnh thơi với 19 điểm, ngang bằng đội đầu nhóm B là SHB Đà Nẵng và chỉ thua chỉ số phụ. Trên sân Thiên Trường, SHB Đà Nẵng đã để đội chủ nhà Nam Định đánh bại với tỷ số 1-0. Kết quả này giúp cho Nam Định nới rộng cách biệt với Quảng Nam lên 8 điểm.

 Ở trận đấu muộn nhất của nhóm B diễn ra hôm nay, Hải Phòng (13 điểm) sẽ gặp SLNA (18 điểm). Nếu Hải Phòng giành chiến thắng, cựu vương Quảng Nam sẽ thực sự nguy ngập. Thời điểm hiện tại, có lẽ chỉ phép màu mới có thể giúp Quảng Nam vượt qua khó khăn như cách họ từng đoạt ngôi vô địch V-League mùa giải 2017.

MỚI - NÓNG