Liverpool tổn thất nặng nề trên đất Mỹ

Joel Matip dính chấn thương khá nặng.
Joel Matip dính chấn thương khá nặng.
TPO - Không chỉ để thua ngược 1-3 trước Dortmund trong trận đấu thuộc giải giao hữu International Champions Cup diễn ra trên đất Mỹ, Liverpool còn thiệt hại nặng nề về nhân sự.

Rạng sáng nay, Liverpool có trận đấu đầu tiên thuộc giải giao hữu International Champions Cup 2018 diễn ra trên đất Mỹ gặp Dortmund. Họ đã vượt lên dẫn trước đối thủ nhưng rồi bị lội ngược dòng và thua chung cuộc 1-3. Tuy vậy, kết quả trận đấu không phải là điều khiến HLV Jurgen Klopp bận tâm nhất, mà chính chấn thương của Joel Matip mới khiến ông đau đầu.

Cụ thể, Joel Matip đã buộc phải rời sân sau 22 phút bóng lăn. Trung vệ người Đức này tỏ ra khá đau đớn và đi thẳng vào đường hầm SVĐ Bank of America chứ không xuất hiện trên băng ghế dự bị cùng với các đồng đội. Sau trận, HLV Jurgen Klopp thừa nhận, cậu học trò đồng hương dính phải chấn thương và ông chưa biết tình hình cụ thể như thế nào.

"Đó có thể không phải là một chấn thương, tôi đoán rằng đó chỉ là vết đau nhẹ ở cơ thôi. Hy vọng, mọi thứ chỉ là một vết đau nhẹ. Chúng tôi phải chờ đợi kết quả kiểm tra để biết rõ hơn, còn bây giờ thì không có nhiều điều để nói. Tất nhiên rồi, chấn thương của Matip là điều tệ nhất trong trận đấu này. Những thứ tệ hại này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dù bạn không muốn".

"Có thể ngày mai hoặc ngày kia, chúng tôi sẽ biết rõ hơn về mức độ chấn thương này. Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng, đó là vết đau và Matip và không thể tiếp tục thi đấu".

Trước trường hợp của Matip, HLV Klopp đã nhận một tin cực sốc về nhân sự đội bóng. Cụ thể, quá trình hồi phục chấn thương dây chằng của Alex Oxlade-Chamberlain diễn ra không thuận lợi và tiền vệ người Anh này có thể phải bỏ lỡ cả mùa giải 2018/19. Trước đó, Alex Oxlade-Chamberlain đã dính chấn thương trong trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Rea Madrid, đồng thời buộc phải lỡ World Cup 2018 cùng ĐT Anh.

MỚI - NÓNG