Kết quả Ngoại hạng Anh

Man City thắng nhọc, Wolves bỏ lỡ cơ hội áp sát M.U

Gabriel Jesus ghi bàn ở trận thứ 3 liên tiếp.
Gabriel Jesus ghi bàn ở trận thứ 3 liên tiếp.
TPO - Các trận đấu thuộc vòng 36 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay diễn ra hấp dẫn và kịch tính đến phút chót.

Trên sân nhà Etihad, Man City có trận đấu đầy khó khăn trước đội bóng ở nhóm cuối bảng Bournemouth. Nhằm dưỡng sức cho trận bán kết FA Cup với Arsenal vào cuối tuần này, HLV Pep Guardiola đã cất một loạt ngôi sao như Rodri, De Bruyne, Mahrez và Sterling trên ghế dự bị. Trong khi đó, đội khách tung ra đội hình mạnh nhất có thể với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm.

Bournemouth vốn là đối thủ yêu thích của Man City, và điều này thể hiện rất sớm. Ngay ở phút thứ 6, David Silva đã sút phạt hàng rào đẹp mắt giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Sau bàn thắng, Man City dễ dàng chiếm quyền kiểm soát bóng và thi đấu áp đảo. Tuy nhiên, việc thiếu nhiều ngôi sao khiến họ không thể tạo ra cơ hội rõ ràng và rơi vào bế tắc.

Giữa hiệp 1, Bournemouth vùng lên mạnh mẽ và suýt có bàn gỡ. Phút 33, Stanislas đã phạt hàng rào dội cột dọc Man City ra ngoài. Ít phút sau đó, Gosling phá bẫy việt vị để chuyền bóng “dọn cỗ” cho Solanke, nhưng tiền đạo này lại sút bóng trúng chân hậu vệ Man City ở cự ly rất gần. Thoát thua, Man City lập tức có câu trả lời mạnh mẽ bằng bàn thắng đẳng cấp của Gabriel Jesus ở phút 39.

Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều có sự thay đổi người, nhưng nhân vật chính là VAR. Phút 60, VAR từ chối pha làm bàn của Joshua King sau khi xác định tiền đạo Bournemouth việt vị… mũi giày. Phút 72, VAR lại lên tiếng, nhưng lần này có lợi cho đội khách khi bác bỏ quả phạt đền mà trọng tài thổi cho Man City. 

Những phút cuối trận, Bournemouth dồn lên tấn công trong thế không có gì để mất. Tuy vậy, họ chỉ tìm được bàn gỡ 1-2 ở phút 88 nhờ công David Brooks. Trận thua này khiến Bournemouth có nguy cơ rất lớn phải xuống hạng khi họ vẫn kém West Ham và Watford 3 điểm trong khi đá nhiều hơn 1 trận.

Man City thắng nhọc, Wolves bỏ lỡ cơ hội áp sát M.U ảnh 1 Burnley khiến Wolves ôm hận phút chót.
Ở trận đấu cùng giờ, Wolves đã đánh rơi chiến thắng trước Burnley đúng vào phút chót. Đội bóng của HLV Nuno Santo đang cạnh tranh vé dự Champions League và thể hiện lối chơi đầy khó chịu tại sân Burnley. Họ vượt lên dẫn trước ở phút 72 nhờ công Raul Jiminez. Những tưởng Wolves sẽ ra về với 3 điểm thì Doherty phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 90+5. Trên chấm 11m, Chris Wood dễ dàng gỡ hòa cho Burnley. 

Với kết quả này, Wolves bỏ lỡ cơ hội áp sát M.U và Leicester. Lúc này, họ chỉ có 56 điểm, vẫn kém M.U và Leicester 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

MỚI - NÓNG