M.U thua thảm Tottenham, HLV Solskjaer nói ‘ngày tồi tệ nhất sự nghiệp’

Solskjaer phàn nàn với các trọng tài sau trận đấu.
Solskjaer phàn nàn với các trọng tài sau trận đấu.
TPO - HLV M.U, Ole Gunnar Solskjaer mô tả thất bại 1-6 trước Tottenham là trận đấu tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông, đồng thời ông cũng nhận hết trách nhiệm về bản thân.

Tối qua, M.U đã thảm bại 1-6 trên sân nhà trước Tottenham ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. M.U có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 2, nhưng các sai lầm của hàng thủ khiến họ thủng lưới liên tiếp sau đó. Sau khi Martial bị đuổi khỏi sân ở phút 28, M.U hoàn toàn vỡ trận và hứng chịu thất bại nặng nề nhất trên sân nhà kể từ năm 2011.

Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, M.U chỉ có 2 lần để thủng lưới đến 6 bàn trước đó, bao gồm trận thua Southampton năm 1996 và trận thua Man City vào năm 2011. Kết quả này khiến M.U rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.

Chính vì thế, HLV Ole Solskjaer tỏ ra rất thất vọng. Chia sẻ sau trận đấu, HLV người Na Uy đã nhận hết trách nhiệm về bản thân. Ông nói: “Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của tôi, và vì thế, tôi không thể mô tả cảm giác lúc này. Đó là cảm giác kinh khủng, đây là ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi với tư cách HLV cũng như cầu thủ M.U”.

“Tôi cũng từng phải hứng chịu các thất bại cay đắng như thế này khi còn thi đấu, và điều quan trọng nhất là bạn phải phản ứng lại thật mạnh mẽ. Vì thế, hãy để các cầu thủ tập trung cùng đội tuyển quốc gia và tự tìm lại chính họ. Với những cầu thủ ở lại trong đợt tập trung này, chúng tôi sẽ giúp họ. Sau một trận thua đậm, bạn cần giữ được đầu óc tỉnh táo để hướng về phía trước”.

“Trong cuộc sống, đôi khi bạn vẫn mắc sai lầm. Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm trước một đối thủ mạnh. Họ là đội bóng giàu chất lượng, và hầu như sai lầm nào cũng chúng tôi cũng bị họ trừng phạt. Rõ ràng chúng tôi không thể chấp nhận những màn trình diễn tệ như thế này, nhưng trách nhiệm lớn nhất thuộc về tôi”. 

Thất bại thảm hại trước Tottenham khiến M.U đối diện với rất nhiều khó khăn. Sau 2 tuần nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia, họ sẽ trở lại đối mặt với một loạt đối thủ mạnh là Newcastle, PSG, Chelsea, RB Leipzig và Arsenal.

MỚI - NÓNG