Nghĩ về bóng đá đẹp và HAGL

Văn Toàn khiến hàng thủ Hà Nội FC vô cùng vất vả ở trận tứ kết lượt về. Nếu anh không bị bắt việt vị sai ở hiệp 2, rất có thể HAGL mới là đội đi tiếp. Ảnh: Như Ý.
Văn Toàn khiến hàng thủ Hà Nội FC vô cùng vất vả ở trận tứ kết lượt về. Nếu anh không bị bắt việt vị sai ở hiệp 2, rất có thể HAGL mới là đội đi tiếp. Ảnh: Như Ý.
TP - Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của V-League, ai có thể đòi hỏi những đứa trẻ của bầu Đức vẫn mãi lối chơi ngây thơ như thuở mới “ra ràng”? HAGL đang trưởng thành, và đây chắc chắn là tín hiệu mừng với bóng đá Việt Nam.

Trận cầu “đinh” giữa CLB Hà Nội và HAGL ở Tứ kết lượt về cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018 trên sân Hàng Đẫy tối 15/5 đã kết thúc với tỉ số hoà 1-1. CLB Hà Nội giành quyền đi tiếp với tổng tỉ số 3-3 (hoà 2-2 ở lượt đi) nhờ luật bàn thắng sân khách.

Các cuộc chạm trán giữa đôi bên gần đây đều kéo theo rất nhiều tranh cãi, cả về chuyên môn cũng như ngoài lề. Với trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 15/5, đó là sự lép vế của HAGL về mặt chuyên môn, theo các con số thống kê.

Đội bóng phố núi chỉ kiểm soát 40% thời lượng bóng, so với 60% bên phía CLB Hà Nội. HAGL cũng chỉ tung ra được 6 cú dứt điểm, và chỉ 2 trong số này trúng đích gồm bàn thắng của Văn Toàn phút 47. Con số trên chưa bằng 1/3 của CLB Hà Nội là 20 lần, với 7 pha trúng đích. HAGL được hưởng 3 quả đá phạt góc, so với 13 bên phía CLB Hà Nội.

Đáng chú ý hơn, đội bóng của bầu Đức có tới 16 pha phạm lỗi cùng 2 thẻ vàng, trong khi bên phía CLB Hà Nội là 10 lần, 1 thẻ vàng. Cộng với việc một vài tình huống ở hiệp 2, cầu thủ HAGL nằm trên sân sau các tình huống va chạm, đã có những ý kiến đánh giá HAGL đang đánh mất lối đá đẹp trước đây, thay vào đó là những màn “tiểu xảo”, câu giờ…xấu xí.

Đánh giá vậy có phần khắc nghiệt và thực sự chưa công bằng.

Nếu nói về lối chơi đẹp mắt, trên thế giới không thể không nhắc tới Barcelona, Real Madrid ở La Liga (Tây Ban Nha), hay MU, Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng ngay cả những đội bóng này, việc cầu thủ phạm lỗi hoặc chơi tiểu xảo vẫn thường xảy ra. Những trận cầu giữa Barcelona và Real Madrid hay MU-Arsenal luôn vô cùng quyết liệt, thậm chí không ít trận xảy ra va chạm, bạo lực. Ít ai dám nói các đội bóng trên đá bóng không đẹp mắt, không hấp dẫn.

Không phải ngẫu nhiên, nhiều người trong giới bóng đá cho rằng việc bầu Đức yêu cầu đội bóng phải đá đẹp đã trở thành chiếc “cùm” khoá chân Công Phượng và các đồng đội. Mong muốn của bầu Đức là chính đáng, nhưng HAGL cũng không sai nếu biết hài hoà giữa lối chơi đẹp với hiệu quả về mặt chuyên môn. Người hâm mộ HAGL chắc chắn không chỉ muốn nhìn thấy đội chơi đẹp rồi…thua. Có thể thấy rõ, hầu hết các pha phạm lỗi của cầu thủ HAGL đều không hướng tới gây chấn thương cho đồng nghiệp. Đây có thể coi là giới hạn trong bóng đá, để xác định một cầu thủ có cần thiết bị chỉ trích hay không khi phạm lỗi.

Tình huống phạm lỗi nặng nhất của cầu thủ HAGL với đối phương có lẽ là pha vào bóng của trung vệ Tăng Tiến với hậu vệ Duy Mạnh của CLB Hà Nội ở trận đấu hôm 5/4 trên sân Hàng Đẫy. Giới chuyên môn hầu hết đánh giá, pha bóng này Tăng Tiến đã chủ động “hãm” chân, giúp cho Duy Mạnh tránh được một chấn thương rất nặng. Mặc dù vậy, trung vệ sinh năm 1994 vẫn bị bầu Đức kỷ luật rất nặng, cao hơn cả án phạt LĐBĐVN (VFF) đối với anh.

Chưa kể 3 chức vô địch, Hà Nội trong 1 thập niên trở lại đây luôn trong tốp đầu của V-League. Để chơi đôi công sòng phẳng với đội bóng thủ đô là yêu cầu cực khó đối với tất cả mọi đội bóng. Từ góc độ này, việc HAGL áp dụng chiến thuật phòng ngự-phản công là rất bình thường, và thực tế đội bóng phố núi đã có cơ hội để giành chiến thắng, nếu Rimario tốt hơn ở những tình huống trước khung thành Phí Minh Long, hoặc Văn Toàn không bị bắt việt vị sai.

Bóng đá đẹp không đồng nghĩa với bóng đá ngây thơ. Hãy mừng khi “những đứa trẻ của bầu Đức” đang dần trưởng thành, thay vì tạo thêm áp lực vì bởi một mong muốn phi thực tế. Chơi tốt hơn, kinh nghiệm dày dạn hơn chính là yêu cầu để HAGL duy trì và phát triển lối đá đẹp mắt, giàu bản sắc riêng lâu nay.

MỚI - NÓNG