Người hùng Quang Hải: 'Đây là giải đấu đáng nhớ với tôi'

Quang Hải ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1. Ảnh: Zing
Quang Hải ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1. Ảnh: Zing
TPO - Tiền đạo Nguyễn Quang Hải cho biết cảm thấy rất tiếc khi U23 Việt Nam đã không giành được chiến thắng trong trận chung kết giải U23 châu Á.

Trên sân Olympic Thường Châu chiều nay, U23 Việt Nam đã có trận đấu đầy quả cảm trước Uzbekistan ở trận chung kết. Sau khi để đối phương vươn lên dẫn trước từ rất sớm, đội đã có bàn gỡ hoà do công của Quang Hải. Tiền đạo CLB Hà Nội có pha sút phạt đẳng cấp, đưa bóng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Uzbekistan không thể cản phá.

U23 Việt Nam đã cầm hoà đối thủ 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, và chỉ để thua vào phút cuối cùng của hiệp đấu phụ thứ 2. Với kết quả này, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ đoạt vị trí Á quân. “Tôi cảm thấy tiếc. Đây là giải đấu tốt của chúng tôi. Chúng tôi đã có thể làm tốt hơn”-Nguyễn Quang Hải chia sẻ.

Quang Hải cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam, đã ủng hộ đội suốt thời gian vừa qua.

Bàn thắng vào lưới Uzbekistan là pha ghi bàn thứ 5 của Quang Hải, ngang bằng với số bàn thắng của chân sút Almoez Ali (Qatar). Như vậy, Quang Hải và Ali là hai cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở VCK U23 châu Á 2018.

Đề cập đến màn trình diễn của cá nhân, Quang Hải cho biết: “Đây là giải đấu rất đáng nhớ đối với tôi. Tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong tương lai để có thể chơi tốt hơn”.

Theo kế hoạch, ngày mai U23 Việt Nam sẽ lên đường về nước. Đội sẽ được đón tại sân bay quốc tế Nội Bài bằng xe buýt lớn. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.