'Người nhà' Man City nói gì khi thua sốc Lyon?

Trợ lý Mikel Arteta thất vọng khi Man City để thua trước Lyon.
Trợ lý Mikel Arteta thất vọng khi Man City để thua trước Lyon.
TPO - Do HLV Pep Guardiola bị treo quyền chỉ đạo 2 trận tại Champions League mùa này nên trợ lý Mikel Arteta đã dẫn dắt Man City tham dự trận đấu với Lyon rạng sáng nay. Và khi chứng kiến đội nhà thua sốc 1-2, ông đã tỏ rõ sự thất vọng.

Do có những phản ứng thái quá với đội ngũ trọng tài ở trận tứ kết lượt về Champions League với Liverpool ở mùa trước, HLV Pep Guardiola đã bị UEFA treo quyền chỉ đạo 2 trận tại Champions League năm nay, bao gồm cuộc tiếp đón Lyon ở trận mở màn bảng F và sau đó là trận đấu với Hoffenheim. Thay thế nhà cầm quân người Tây Ban Nha dẫn dắt các cầu thủ áo xanh ở 2 trận đấu này là trợ lý Mikel Arteta.

Trận đầu tiên, Mikel Arteta đã phải trải qua một kết quả đắng ngắt, khi Man City bất ngờ thúc thủ 1-2 trước Lyon ngay tại The Etihad.

Trận này, Man City đã tràn lên ngay từ những phút đầu trận, tạo ra sức ép nghẹt thở và liên tục có những cơ hội dứt điểm. Bên kia chiến tuyến, Lyon chủ động chơi phòng ngự phản công và nhờ có sự xuất sắc của thủ thành Anthony Lopes, họ đã thành công trong việc giữ sạch mành lưới trong khoảng 20 phút đầu trận.

Phút 26, bất ngờ đã xảy ra tại The Etihad. Trong tình huống Lyon phản công, Fabian Delph lóng ngóng đá bóng hụt và Maxwell Cornet đã không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm chéo góc hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 43, thêm một “gáo nước lạnh” nữa cho chủ nhà khi từ pha tấn công nhanh, Nabil Fekir đi bóng tốc độ trước khi dứt điểm quá khó nâng tỷ số lên 2-0 cho Lyon.

Bị dẫn 2 bàn trong hiệp 1, Man City điên cuồng tấn công trong hiệp 2. Nhưng sự xuất sắc của thủ thành Anthony Lopes khiến đội bóng áo xanh chỉ có được 1 bàn gỡ do công của Bernardo Silva ở phút 67 và đành chấp nhận thua 1-2.

Sau trận đấu, Mikel Arteta tỏ rõ sự thất vọng, đồng thời thừa nhận, Man City đã chơi một trận đấu đáng quên, khi thiếu hiệu quả trong tấn công và mắc nhiều sai sót trong phòng ngự. “Chúng tôi đã nhập cuộc tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không thể tận dụng. Phải thừa nhận, Lyon đã chơi tốt, đặc biệt là thủ môn của họ. Họ xứng đáng có chiến thắng”, Mikel Arteta cho hay.

“Chúng tôi sẽ còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự. Các cầu thủ cầu bọc lót và liên lạc tốt với nhau hơn”, vị trợ lý trẻ tuổi người Tây Ban Nha nói thêm.

MỚI - NÓNG