Nguyễn Quang Hải: Từ sân bóng làng đến ngôi sao mới bóng đá Việt

Nguyễn Quang Hải: Từ sân bóng làng đến ngôi sao mới bóng đá Việt
Trước khi trở thành một trong những ngôi sao đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam, tuổi thơ của Nguyễn Quang Hải là bắt đầu từ những trận bóng ở sân làng.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 vừa qua, Quang Hải cùng U23 Việt Nam lập nên kì tích khi giành danh hiệu Á quân. Tại giải đấu này, Quang Hải ghi được năm bàn thắng, góp công lớn vào chiến tích của đội nhà. Bên cạnh đó, bàn thắng mà tiền vệ sinh năm 1997 này ghi vào lưới U23 Uzbekistan ở trận chung kết được bầu chon là bàn thắng đẹp nhất giải đấu. 

Thế nhưng, ít người biết, trước khi trở thành một trong những ngôi sao đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam, tuổi thơ của Nguyễn Quang Hải là bắt đầu từ những trận bóng ở sân làng. Với tiền vệ người Đông Anh (Hà Nội), bóng đá là một phần không thể thiếu, giúp anh thay đổi cuộc sống, trở thành niềm tự hào của cả gia đình và dòng họ.

“Ăn bóng đá, ngủ bóng đá”

Gia đình không ai theo nghiệp bóng đá nhưng với Quang Hải, trái bóng tròn giống như một người bạn tri kỷ. Ngay từ khi còn nhỏ, Hải đã được làm quen với trái bóng. Do ngay trước nhà ở xã Xuân Nộn (Đông Anh) có làm một sân bóng, nên thỉnh thoảng Hải được bố đưa ra chơi, bắt đầu gắn duyên với bóng đá kể từ đấy.

“Ngay từ khi 3-4 tuổi, gia đình đã phát hiện được cháu có niềm đam mê với trái bóng. Lúc đó chúng tôi nghĩ chỉ là đam mê bẩm sinh thôi. Trong gia đình, họ hàng nhà tôi không có ai đi theo nghiệp bóng đá cả. Tôi vẫn nhớ năm lên 3 tuổi, bảo mua bóng nhựa thì cháu không thích, phải đá bóng da cho to và thích chân”, ông Nguyễn Quang Thuần - bố của Quang Hải - nhớ lại.

Để chứng minh cho cái đam mê của cậu con trai út, ông Thuần kể lại một kỷ niệm mà bản thân không bao giờ quên từ khi Hải còn nhỏ. “Những thời điểm mà tầm 3-4 tuổi, cháu thích bóng đá đến mức độ ăn cơm cũng phải để quả bóng bên cạnh. Đi ngủ cháu cũng phải ôm lấy quả bóng. Rất chi là đam mê”, bố của tiền vệ này chia sẻ.

Đến khi 6 tuổi, bắt đầu đi học tiểu học, năng khiếu bóng đá của Quang Hải ngày càng được bộc lộ rõ hơn. Ngoài việc chơi bóng với đám bạn cùng trang lứa tại sân bóng của trường rồi đá sân ở gần nhà, Hải được chọn vào đội tuyển của làng thi đấu giải ở xã cùng với người anh trai trên mình 3 tuổi.

“Làng tôi thường tổ chức giải đấu thường niên, các làng đá với nhau. Tôi được thi đấu ở đó cùng người anh trai, dù mình là em út của đội. Nhưng khi đội tuyển của xã triệu tập thì tôi lại là người được chọn chứ không phải anh trai. Dần dần tôi thi đấu các giải khác từ huyện, thành phố và sau đó được tuyển chọn vào đội của Sở Thể dục Thể thao Hà Nội”, Quang Hải chia sẻ về những kỷ niệm tuổi thơ khi mới bắt đầu làm quen với bóng đá.

Từ chối lời mời của Học viện HAGL vì không muốn xa nhà

Đến năm 9 tuổi, sau khi đá giải huyện Đông Anh, Quang Hải được các nhà tuyển trạch của đội bóng Sở Thể dục Thể thao Hà Nội “chấm”, tuyển chọn sang ăn tập. Mới ít tuổi phải xa gia đình, tự lập từ nhỏ nhưng Hải tỏ ra khá chững chạc, thích nghi nhanh hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Chỉ sau 1 năm ăn tập bài bản, Quang Hải cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về mặt chuyên môn. Năm 2007 khi cùng đội U11 Hà Nội thi đấu tại giải Nhi đồng ở Bắc Giang, Hải chơi rất hay và giành danh hiệu Vua phá lưới.

“Tôi vẫn nhớ năm đó, các CĐV trên sân liên tục hô “kèm chặt số 7 của Hà Nội vào”, nhưng không hậu vệ nào kèm nổi được cháu và sau đó, Hải trở thành người ghi bàn nhiều rất giải”, bố của Quang Hải cho biết.

Đến năm 2008, Quang Hải tiếp tục cùng đội Hà Nội thi đấu tại giải Nhi đồng toàn quốc ở Đắk Lắk. Đây là giải đấu mà tiền vệ sinh năm 1997 chơi rất hay, để lại nhiều ấn tượng không chỉ cho khán giả mà cả với giới chuyên môn.

Sau khi giải đấu này khép lại, một bước ngoặt và cũng được xem là cơ hội “có một không hai” đã đến với Hải khi các tuyển trạch viên của Học viện HAGL Arsenal - JMG đã đưa ra lời mời tiền vệ này lên phố Núi tuyển chọn khâu cuối cùng vào khóa 2 tập luyện. Nhưng khác với mong muốn của phần đông những cầu thủ trẻ đi theo nghiệp bóng đá, Quang Hải đã từ chối cơ hội được vào Học viện HAGL.

“Thời điểm đó, trong cả nước có 12 người và tôi là 1 trong 3 người cuối cùng được chọn vào khóa 2 của Học viện HAGL. Tuy nhiên, khi mà BLĐ về nhà tôi để làm giấy tờ, tôi đã xin ý kiến của bố mẹ, ý kiến của đội bóng Hà Nội và cuối cùng đã không đồng ý vào trong đó để tập luyện. Lúc đấy còn nhỏ, nên mình không muốn đi đâu xa nhà, tập ở Hà Nội để còn gần gia đình”, Quang Hải tiết lộ lý do khiến anh từ chối cơ hội vào tập luyện tại Học viện HAGL cách đây gần 10 năm.

Ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam

Từ chối cơ hội để vào Học viện HAGL, nhưng Quang Hải có lẽ không có gì phải tiếc nuối. Bởi thời điểm hiện tại, tiền vệ sinh năm 1997 này có tất cả mọi thứ, khiến các bạn cùng trang lứa ai cũng phải mơ ước.

20 tuổi, Quang Hải đã có đủ những danh hiệu cá nhân, tập thể từ các giải trẻ cho đến hạng Nhất rồi V.League. Tiền vệ này cũng góp công lớn trong chiến công lịch sử của U20 Việt Nam giành vé đi U20 World Cup 2017.

Ngay thời điểm hiện tại, Hải “bé” cũng được coi là một trong những cầu thủ đáng xem nhất của V.League và là trụ cột quan trọng không thể thiếu của ĐT U23, ĐTQG.

“Theo quan điểm của tôi, Quang Hải hiện tại là một trong những cầu thủ đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam. Ở em ý tôi nhận thấy sự nỗ lực, chăm chỉ và đặc biệt là rất cầu tiến, ham học hỏi. Tôi hy vọng Hải sẽ tiếp tục giữ được tinh thần như thế này hoặc hơn nữa để đóng góp nhiều cho bóng đá Việt Nam”, Thành Lương nhận xét về người đàn em chung màu áo Hà Nội FC.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG