Nhà vô địch bị hắt hủi

Patrick Reed đạt danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp.
Patrick Reed đạt danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp.
TP - Hiếm có nhà vô địch The Masters nào lại bị khán giả “hắt hủi” như Patrick Reed. Golfer người Mỹ khiến nhiều người xa lánh bởi những rắc rối trong cả đời sống cá nhân, lẫn những hành vi phi thể thao trên sân golf.

Vòng cuối The Masters 2018 diễn ra trên sân hôm qua, Patrick Reed không nhận được tình cảm và sự ủng hộ từ phía người hâm mộ, dù anh là người giữ vị trí dẫn đầu ở cả ba vòng trước đó. Phần lớn các khán giả tại Augusta National đều dành những tràng pháo tay, sự cổ vũ nồng nhiệt tới các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của anh như Rory McIlroy, Jordan Spieth, Rickie Fowler. Dù hoàn thành vòng cuối với 71 gậy (par 72) - thành tích tệ nhất của bản thân từ đầu giải (3 vòng đầu thành tích lần lượt là 66, 65 và 67 gậy), Reed vẫn bảo toàn đỉnh bảng bằng điểm -15 để chính thức trở thành chủ nhân mới của chiếc áo xanh danh giá tại The Masters năm nay.

Ở tuổi 27, Reed lần đầu giành chức vô địch major sau bảy năm góp mặt ở PGA Tour. “Tôi biết mọi thứ sẽ diễn ra rất khó khăn. Mỗi lần đứng trước cơ hội vô địch là một lần bạn phải đương đầu với thách thức khổng lồ. Tôi chỉ biết chơi hết sức, cố gắng giữ cảm giác gạt bóng. Chức vô địch này có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời tôi”, Reed chia sẻ.

Reed bắt đầu sự nghiệp chơi golf chuyên nghiệp từ năm 2011 và không tốn quá nhiều thời gian để khán giả biết tới. Năm 2013, anh đã có được danh hiệu PGA Tour đầu tiên trong sự nghiệp, chỉ vài ngày sau sinh nhật lần thứ 23 của mình. Trong vòng 7 tháng tiếp theo, golfer sinh năm 1990 đã kiếm thêm được 2 danh hiệu PGA Tour, ấn tượng nhất phải nói đến chức vô địch tại giải golf vô địch thế giới năm 2014 ở Doral. Thành công đến quá nhanh khiến Reed bắt đầu tự mãn. Reed tuyên bố: “Tôi tin rằng mình là một trong 5 golfer hàng đầu thế giới. Tôi đã không nhìn thấy nhiều golfer làm được điều này ngoại trừ Tiger Woods và một số huyền thoại khác trong làng golf”.

Phát ngôn tự phụ của Reed khiến nhiều người shock bởi anh mới chỉ là một golfer trẻ tuổi mới nổi. Và thực tế , dù chơi thành công 2 lần trong màu áo tuyển Ryder Cup Mỹ, nhưng golfer này cũng để lỡ Nhát Cut tới 5 lần trong tổng cộng 16 giải major, không thể nào lọt vào top 10 trong các giải đấu, cho đến khi đạt được vị trí Á quân tại PGA Championship năm ngoái.

Không những thế, Reed còn bị khán giả quay lưng bởi luôn cô lập mình với người khác, hay chửi thề trên truyền hình cũng như hành vi nạt nộ fan hâm mộ. Thậm chí, một cuộc khảo sát của tờ Telegraph cho thấy, Reed là golfer bị ghét nhất trong làng golf. Quá khứ của golfer sinh năm 1990 cũng bị người ta đào sâu nhiều hơn. Trước khi chuyển đến học tại bang Augusta hồi năm 2009, Reed từng có một năm chơi golf tại Đại học Georgia nhưng bị đuổi khỏi trường.

MỚI - NÓNG