Nhẹ nhàng hạ 'chiếu dưới', Tottenham tiến vào chung kết Cúp Liên đoàn

Son dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0
Son dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0
TPO - Vẫn với đội hình gần như mạnh nhất, Tottenham đã không mấy khó khăn vượt qua đội bóng hạng dưới Brentford ở trận bán kết Cúp Liên đoàn Anh vào rạng sáng nay.

Sau mạch trận kém cỏi, Tottenham đã tìm lại được hưng phấn nhờ màn vùi dập Leeds 3-0, và họ đã mang theo tâm lý hưng phấn ấy khi tiếp đón Brentford, bất kể đối thủ đang có phong độ cực tốt với mạch 16 trận thắng liên tiếp. Chỉ có điều, mạch trận này của Brentford được thiết lập trước các đối thủ hạng dưới nên nó trở nên vô nghĩa trước Tottenham.

Bởi vậy, việc Brentford thủng lưới sớm là không bất ngờ khi phút 12, đội quân của Jose Mourinho đã vươn lên dẫn trước nhờ công của Sissoko. Để rồi từ đó, Tottenham càng có cơ hội bắt đối thủ phải chạy theo kịch bản của mình. Vẫn lối đá phòng ngự chặt đã trở thành thương hiệu, Tottenham trong hiệp 1 còn để Brentford cầm bóng nhiều hơn (53%), song vấn đề là các cơ hội tốt hầu như đều thuộc về Tottenham.

Sang hiệp 2, Mourinho hối thúc các học trò dâng lên tìm kiếm thêm bàn thắng nhằm chốt hạ trận đấu. Và từ đây, Tottenham lại kiểm soát thế trận. Có đôi chút lo lắng khi Brentford làm tung mành lưới ở phút 63 nhưng Tottenham vẫn được thở phào nhẹ nhõm bởi bàn thắng không được công nhận.

Lời cảnh báo ấy khiến Tottenham thêm quyết tâm hơn ở mặt trận tấn công. Và cuối cùng, nỗ lực của họ cũng được đền đáp khi phút 70, Son Heung Min nhận bóng trước rìa vòng cấm, anh tăng tốc đi qua một loạt hậu vệ của Brentford trước khi dứt điểm quyết đoán làm tung mành lưới. Tỷ số được nâng lên 2-0 và coi như cơ hội dành cho Brentford đã chấm dứt. Cuối trận, đội bóng này còn nhận 1 thẻ đỏ, càng “tô điểm” thêm cho chiến thắng thuyết phục của Tottenham.

Như vậy, đội bóng của Mourinho sẽ đợi Man City hoặc M.U trong trận chung kết dự kiến diễn ra vào 21h00 ngày 25/4 tới.

MỚI - NÓNG