Nhẹ nhàng hạ Everton, Chelsea nối dài “tuần trăng mật” với Tuchel

0:00 / 0:00
0:00
Everton (phải) đã không thể cản bước tiến Chelsea
Everton (phải) đã không thể cản bước tiến Chelsea
TPO - Trong một thế trận ép sân toàn diện, Chelsea đã dễ dàng có thắng lợi 2-0 trước Everton. Chiến thắng ở trận đấu muộn vòng 27 Ngoại hạng Anh giúp HLV Tuchel nâng chuỗi bất bại cùng The Blues lên con số 10.

Chelsea có nhiều thay đổi so với trận đấu gần nhất, khi Havertz được trao cơ hội, trong khi Mount bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị. Tương tự, Chiwell và Kante cũng được nghỉ ngơi. Nhưng dù thiếu nhiều vị trí quan trọng thì cỗ máy Chelsea vẫn vận hành trơn tru.

Các cầu thủ dự bị như Havertz, Alonso đã chơi rất tốt, họ di chuyển liên tục để làm xáo trộn hàng phòng ngự Everton. Cùng với những pha khuấy đảo của Hudson-Odoi, Chelsea liên tục đẩy Everton vào thế báo động.

Trước sức ép không nghỉ, điều gì đến cũng phải đến. Phút 31, Hudson-Odoi phối hợp đẹp mắt cùng Alonso, bóng đến chân Havertz  và pha đệm lòng tinh tế của tiền vệ người Đức đập chân Godfrey bay thẳng vào lưới. 1-0 cho Chelsea cùng một thế trận lấn lướt mang đến nhiều hy vọng trong hiệp 2.

Sau giờ nghỉ, Chelsea vẫn nắm quyền kiểm soát thế trận, trong khi Everton thậm chí còn chơi thụ động hơn cả 45 phút đầu, điều đó giúp Chelsea thoải mái gia tăng quân số ở mặt trận tấn công. Trước sức ép liên tục, hàng thủ Everton chỉ còn biết chống đỡ. 

Sau nhiều lần Pickford cứu nguy từ các cú đá của Alonso, Hudson-Odoi, rút cuộc ở phút 64, anh cũng phải vào lưới nhặt bóng lần 2. Người ghi bàn là Jorginho khi tiền vệ này thực hiện thành công quả đá penalty. Thời gian còn lại, các cơ hội tới dồn dập với The Blues. Werner, Kante đều có thể ghi bàn, nhưng tỷ số vẫn dừng lại ở 2-0.

Màn thị uy sức mạnh trước Everton giúp Tuchel kéo dài tuần trăng mật cùng Chelsea. Ông giúp đội bóng nối dài mạch bất bại lên 10 trận, trong đó có tới 8 chiến thắng. Quan trọng hơn, Chelsea xây chắc vị trí trong Top 4, với 4 điểm hơn đội ngay sau họ là Everton. 

Trận đấu này mang lại sự hài lòng cho HLV Thomas Tuchel. Sau trận, ông chia sẻ: "Các cầu thủ đã làm đúng yêu cầu đề ra. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Tuy hiệp 1 gặp nhiều khó khăn nhưng sang hiệp 2, Chelsea đã đẩy cao tốc độ và tạo ra nhiều sức ép cho họ. Nhìn chung tôi đánh giá cao màn trình diễn này, đặc biệt là về Kai (Havertz). Anh ấy đã đền đáp lại lòng tin của tôi. Các cầu thủ đang chứng tỏ được khả năng, tôi thực sự hài lòng khi được làm việc trong một tập thể như vậy”.

MỚI - NÓNG