Nhìn Việt Nam hướng tới World Cup, người Trung Quốc chạnh lòng

Bóng đá Việt Nam đang ngày càng khởi sắc.
Bóng đá Việt Nam đang ngày càng khởi sắc.
Chứng kiến việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự World Cup 2026, tờ Sina của Trung Quốc đã tỏ ra vô cùng chạnh lòng khi nhìn lại đội tuyển quốc gia ở thời điểm này.

Như đã biết, mới đây, phó Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn đã khẳng định mục tiêu của bóng đá Việt Nam là giành vé dự World Cup 2026. Đó là điều mà không người Việt Nam nào có thể mơ tới trước đây.

Giai đoạn phát triển mạnh mẽ dưới thời HLV Park Hang Seo đã giúp cho giấc mộng Việt Nam có thể bay xa. Nhìn sang đội tuyển Trung Quốc, tờ Sina thực sự chạnh lòng bởi đội bóng ngày càng đi xuống.

Bình luận về vấn đề này, nhật báo Trung Quốc viết: “Trong những năm qua, trong khi đội tuyển Trung Quốc xuống dốc thê thảm thì đội bóng láng giềng Việt Nam đã có sự vươn mình mạnh mẽ.

Giờ đây, chúng ta không còn mạnh hơn các đối thủ ở Đông Nam Á. Khoảng cách trình độ của đội tuyển Trung Quốc so với Thái Lan và Việt Nam gần như không còn. Thậm chí, chúng ta từng để thua Thái Lan với tỷ số 1-5.

Ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc gần như không còn hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Tình cảnh bi thảm này đã mang tới nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ.

Nhìn Việt Nam hướng tới World Cup, người Trung Quốc chạnh lòng ảnh 1

Đội tuyển Trung Quốc đang ngày càng bị tụt lại

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam lại đang phát triển hưng thịnh. Việc thuê HLV nước ngoài chất lượng cộng thêm việc chăm chút vấn đề đào tạo trẻ là nguyên nhân giúp bóng đá Việt Nam nhảy vọt. Từ đội U20 (tham dự giải U20 World Cup 2017) tới đội tuyển quốc gia Việt Nam đều tạo được tiếng vang lớn. Mới nhất, đội U22 Việt Nam vừa giành tấm huy chương vàng SEA Games.

Điều khá mỉa mai rằng Việt Nam từng từ chối đá giao hữu với Trung Quốc. Việc đấu với Trung Quốc không làm họ cải thiện sức mạnh. Thay vào đó, Việt Nam đang hướng tới trình độ như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Với sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam, các tuyển thủ quốc gia nước này đã sang châu Âu thi đấu. Gần đây, Quang Hải vừa nhận được lời mời từ CLB Alaves ở Tây Ban Nha. Bóng đá Việt Nam không còn nhìn vào Trung Quốc làm mục tiêu phấn đấu. Thay vào đó, họ đã nghĩ dài hơn khi quyết giành vé dự World Cup 2026. Điều đó càng khiến người hâm mộ Trung Quốc cảm thấy đau xót.

Để đạt tới mục tiêu World Cup, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang chọn những hạt giống thật tốt, để đào tạo và cho đi tập huấn ở châu Âu. Có lẽ, vài năm sau, Việt Nam sẽ gây bất ngờ cho cả châu Á”.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG