Những 'sắc màu' mới của V-League

V-League thu hút đông đảo CÐV đến sân ngay vòng đấu đầu tiên. Ảnh: VSI
V-League thu hút đông đảo CÐV đến sân ngay vòng đấu đầu tiên. Ảnh: VSI
TP - Thành công trong năm 2018 đang khiến cho bóng đá Việt Nam bước vào mùa giải mới với nhiều tín hiệu tích cực. V-League rõ ràng có nhiều cơ sở để chờ đợi một năm đầy sôi động, hấp dẫn.

1. Theo các số liệu chuyên môn của VPF, các trận đấu thuộc vòng khai mạc V-League 2019 cuối tuần trước đã thu hút tổng cộng 67.000 khán giả, trung bình 9.571 người/trận. Đây là con số thực sự ấn tượng nếu so sánh với nhiều mùa giải trước. Riêng sân vận động Hàng Đẫy có khoảng hơn 13.000 CĐV.

Số lượng khán giả là một tiêu chí quan trọng đánh giá sức hút của một giải đấu, đặc biệt với V-League vốn lâu nay vẫn bị xem là điểm yếu. Sự hồi sinh của các khán đài như Hàng Đẫy, Thiên Trường… mặc dù vậy không phải yếu tố tích cực duy nhất của mùa giải mới. Chỉ cách đấy không lâu, VPF vừa tiến hành ký kết hợp đồng với nhà tài trợ mới, Wake-up 247, số tiền được thông báo lớn hơn các mùa giải trước kèm định hướng gắn bó lâu dài (5 năm). Số tiền quan trọng, và thời hạn hợp đồng phần nào cũng cho thấy V-League đang được “định giá” chính xác hơn so với trước đây. VPF từ đây có thể yên tâm để tập trung hoàn toàn vào công tác chuyên môn, để đáp ứng tốt các yêu cầu đối tác đặt ra thay vì cảnh “chạy ăn từng bữa” mỗi mùa giải mới. Tặng bóng cho CĐV ở mỗi trận đấu, thêm các giải thưởng phụ…những thay đổi của BTC tạo nên hiệu ứng tổng thể giúp thu hút CĐV đến sân ngày một đông.

2. Trên sân Hàng Đẫy, đương kim vô địch Hà Nội đã đánh bại Quảng Ninh 5-0 trong ngày khai mạc giải. Hà Nội một lần nữa cho thấy sức mạnh của mình so với phần còn lại. Họ khi cần có thể tung vào sân đội hình gồm cả 11 cầu thủ đều là tuyển thủ quốc gia. Đội chủ sân Hàng Đẫy còn mạnh hơn với các ngoại binh trong đội hình. Omar từng là thủ quân của Thanh Hoá các mùa giải trước. Oseni, Samson hay Mc Donald đều là những cầu thủ thuộc hàng “chất lượng cao”.

Đã có những lo ngại về cuộc đua vô địch nhàm chán khi Hà Nội tỏ ra quá mạnh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tân binh Viettel lại khiến bóng đá Hà Nội sôi động với những trận “derby thủ đô”. Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng hay Vũ Minh Tuấn là những cái tên đủ giúp Viettel tạo được sút hút đáng kể, đồng thời khiến phần còn lại phải dè chừng.

3. Và ngay cả khi cuộc đua vô địch đang nghiêng về phía Hà Nội, V-League vẫn còn niềm vui lớn khác gắn với những cái tên cụ thể. Trong số đó không thể không nhắc tới Nguyễn Tuấn Anh trong màu áo HAGL. Đội bóng phố núi đã mất 2 cái tên lớn nhất trong đội hình, tiền đạo Công Phượng và tiền vệ Lương Xuân Trường, nhưng sự hấp dẫn của HAGL là không thể phủ nhận.

84 phút đeo băng thủ quân trong chiến thắng 4-1 của HAGL trước Khánh Hoà của Tuấn Anh là một sự trở lại như mơ đối với tiền vệ tài hoa nhất nhì làng bóng đá Việt Nam, sau thời gian dài chấn thương. Tuấn Anh là trường hợp gây nhiều tiếc nuối nhất cho giới chuyên môn và người yêu bóng đá Việt. Không hề quá khi cho rằng, anh chính là sự chờ đợi lớn nhất của giới mộ điệu ở mùa giải năm nay.

Chiến thắng 4-1 trước Khánh Hoà cũng là bước khởi đầu hoàn hảo với HAGL, đội bóng xét trên mọi khía cạnh, xứng đáng là tâm điểm của bóng đá Việt Nam 4 năm qua. Một HAGL mạnh mẽ sau nhiều đổi thay gắn liền với cái tên của Nguyễn Tuấn Anh, đấy chắc chắn là món quà quý giá nhất bóng đá đem lại cho người hâm mộ trong một mùa giải nhiều màu sắc.

MỚI - NÓNG