Nỗi buồn…V-League

Các cầu thủ HAGL liên tiếp nhận thất bại ở giai đoạn 2 LS V.League
Các cầu thủ HAGL liên tiếp nhận thất bại ở giai đoạn 2 LS V.League
TP - LS V-League 2020 đang tiến tới những vòng đấu cuối với những kịch bản hết sức khó lường. Trong khi HAGL tiếp tục... đá cho vui, thì Quảng Nam lại bừng lên hy vọng trụ hạng.


Đội bóng của bầu Đức sẽ tiếp Sài Gòn FC ở trận đấu thuộc nhóm A giải bóng đá VĐQG, LS V-League 2020 diễn ra lúc 17h chiều nay trên sân Pleiku. Đã hết mục tiêu về thành tích, liệu HAGL có nỗ lực vì những CĐV đã gắn bó với đội bóng nhiều năm qua?

HAGL bước vào giai đoạn 2 với cách biệt chỉ 4 điểm so với đội đầu bảng Sài Gòn FC. Lần đầu tiên kể từ khi lứa 1 Học viện HAGL của bầu Đức lên chơi bóng ở V-League, họ mới trụ hạng sớm và đứng trước triển vọng có thể đoạt ngôi vô địch. Năm năm là quãng thời gian đủ dài để một cầu thủ trẻ có thể trưởng thành, và cũng không ngắn so với chiều dài hy vọng đặt vào đội bóng của những CĐV trung thành với HAGL. Hiếm đội bóng nào ở V-League được yêu mến như HAGL và cũng ít ông bầu nào giành được nhiều thiện cảm từ giới hâm mộ như bầu Đức.

Nhưng 3 trận liên tiếp ở giai đoạn 2, HAGL thua trận. Gây thất vọng nhất có lẽ là thất bại 0-4 trước kình địch Hà Nội trên sân nhà Pleiku. Ở giai đoạn 1, HAGL cũng nhận thất bại trước đối thủ lâu năm, nhưng ít ai chê trách tinh thần thi đấu của Văn Toàn cùng các đồng đội. Tuy nhiên ở lần gặp lại, dù được chơi bóng trên sân nhà, HAGL lại không cho thấy sự máu lửa cần thiết. Cho tới chuyến làm khách trước Quảng Ninh hôm 20/10 trên sân Cẩm Phả, HLV Nguyễn Văn Đàn đã cất tới 7 trụ cột trên ghế dự bị. Một quyết định cho thấy rõ động lực buông xuôi của đội bóng phố núi những vòng đấu cuối.

Thật khó tin một đội bóng từng ra sân với tinh thần cống hiến, hướng tới người hâm mộ lại có lúc mang lại nhiều nỗi buồn tới vậy cho chính những người ủng hộ, yêu mến mình. Nhiều tờ báo mới đây đã dẫn lời HLV trưởng CLB Sài Gòn FC Vũ Tiến Thành phát biểu: “Hà Nội FC như được “dâng hiến” 12 điểm từ Tp Hồ Chí Minh và HAGL. Chúng tôi không bao giờ ra sân đá bóng như họ. Nếu hai đội này thực sự cố gắng, mọi chuyện có lẽ đã khác”. Nếu đây thực sự là những gì ông Vũ Tiến Thành phát biểu, đó có lẽ là những lời “xát muối” vào nỗi đau của người hâm mộ HAGL. Điều gì sẽ xảy ra nếu chiều nay trên sân Pleiku, HAGL nhận thất bại trước chính Sài Gòn FC?

Ở lượt đi, HAGL đã dẫn trước đối thủ, và Sài Gòn FC phải rất chật vật mới giành lại được 1 điểm. Nếu chơi đúng thực lực, Văn Toàn và các đồng đội hoàn toàn đủ khả năng đánh bại Sài Gòn FC. Họ sẽ một lần nữa có thể quyết định tới cuộc đua vô địch ở V-League. Tuy nhiên, liệu HAGL có đá vì chính danh dự của mình và vì các CĐV hay không, đó có lẽ là câu hỏi khó trả lời.

Một câu hỏi tương tự với HAGL, nhưng được đặt ra với SHB Đà Nẵng. Đội bóng của bầu Hiển chiều nay sẽ làm khách trên sân nhà Tam Kỳ của “người anh em” Quảng Nam. SHB Đà Nẵng đã trụ hạng, trong khi Quảng Nam cần đủ 3 điểm để duy trì cuộc đua với Hải Phòng, Nam Định.

Trên bảng xếp hạng, Quang Nam đứng cuối với 12 điểm, kém Hải Phòng 4 điểm và Nam Định 5 điểm. Ở lượt trận này, Hải Phòng và Nam Định sẽ phải “sống mái” với nhau. Trận thắng Nam Định tai tiếng ở vòng đấu trước giúp Quảng Nam có 3 điểm không bị rớt hạng sớm. Phần đông giới bóng đá tin, Quảng Nam sẽ tiếp tục có 3 điểm ở trận đấu với SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, không ít người lại tin vào kịch bản SHB Đà Nẵng sử dụng lực lượng mạnh nhất, nỗ lực hết sức để đánh bại Quảng Nam.

Thầy trò HLV Lê Huỳnh  Đức vừa thắng đậm SLNA. Xét về phong độ và thực lực, SHB Đà Nẵng thừa khả năng để đả bại Quảng Nam. Một chiến thắng trước “người anh em” có thể giúp SHB Đà Nẵng xua tan những “lời ong, tiếng ve” ở V-League về mối quan hệ giữa các “ông ốm” như phát biểu có phần mỉa mai của bầu Đức.

MỚI - NÓNG