Paul Scholes từ chức chỉ sau 31 ngày làm HLV đội hạng 4

Paul Scholes thất bại thảm hại tại Oldham Athletic
Paul Scholes thất bại thảm hại tại Oldham Athletic
TPO - Tiền vệ huyền thoại của M.U, Paul Scholes từ chức HLV đội Oldham Athletic chỉ sau 31 ngày dẫn dắt đội vì kết quả thi đấu không như ý.

Paul Scholes nhận lời trở thành HLV trưởng CLB đang chơi ở giải hạng 4 Anh (League Two), Oldham Athletic vào ngày 11/2. Trong trận ra mắt sau đó 2 ngày, ông gây ấn tượng mạnh khi giúp đội bóng này đè bẹp Yeovil Town với tỉ số 4-1.

Tuy nhiên, đó cũng là chiến thắng duy nhất mà Paul Scholes có được cùng Oldham trong suốt 1 tháng vừa qua. Sau màn ra mắt hoàn hảo, HLV 44 tuổi người Anh có thêm 6 trận đấu khác ở League Two và chỉ giúp Oldham giành được 3 điểm (hòa 3, thua 3). Trận thua bạc nhược trước đội đầu bảng Lincoln City vào thứ 4 vừa qua khiến Paul Scholes chán nản và đi đến quyết định từ chức.

Thông báo với truyền thông, Paul Scholes cho biết: “Tôi cực kỳ tiếc nuối khi phải thông báo rằng tôi sẽ rời CLB ngay lập tức. Tôi đã từng kỳ vọng rằng ít nhất tôi có thể hoàn thành hợp đồng 18 tháng với CLB mà tôi đã ủng hộ từ tấm bé. Người hâm mộ, các cầu thủ, bạn bè và gia đình tôi đều hiểu tôi tự hào, háo hức thế nào với vai trò này”.

“Thật không may khi tôi không thể làm tốt  công việc này như dự định ban đầu. Tôi cũng không thể đáp lại sự tin tưởng mà CLB dành cho trước khi nhận chức. Tôi cầu chúc các cổ động viên, các cầu thủ và đội ngũ nhân viên - những người rất tuyệt vời ở đây - những điều tốt đẹp nhất cho đến hết mùa giải. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ CLB như một người hâm mộ”.

Cho Oldham chỉ giành được 6 điểm sau 7 trận đấu dưới thời Paul Scholes, họ vẫn giữ nguyên vị trí so với trước khi bổ nhiệm HLV này. Cụ thể, Oldham hiện tại vẫn đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng League Two và kém nhóm được quyền đá play-off thăng hạng 9 điểm.

Như vậy, Paul Scholes là tên tuổi nổi tiếng tiếp theo thất bại thê thảm khi bước vào công tác huấn luyện. Trước anh, Gary Neville và Thierry Henry đều có những ngày tháng đáng quên khi dẫn dắt Valencia và Monaco. Đáng chú ý hơn, cả ba huyền thoại này đều “nói rất hay” khi làm chuyên gia bình luận bóng đá trên truyền hình.

MỚI - NÓNG