Salah bật khóc rời sân bằng cáng, HLV Liverpool nói gì?

Jurgen Klopp động viên Salah
Jurgen Klopp động viên Salah
TPO - Tiền đạo người Ai Cập, Mohamed Salah đã dính chấn thương khá nghiêm trọng trong trận Liverpool thắng Newcastle 3-2.

Rạng sáng nay, Liverpool đã đánh bại Newcastle 3-2 ngay trên sân khách bằng bàn thắng muộn của tiền đạo dự bị Origi. Tuy vậy, niềm vui của Liverpool không trọn vẹn khi ngôi sao hàng đầu của họ, Mohamed Salah phải rời sân sớm vì chấn thương.

Tiền đạo người Ai Cập đã bị chấn động đầu sau pha va chạm rất mạnh với thủ môn Newcastle, Martin Dubravka ở phút 68. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, Salah vẫn phải nằm cáng rời sân và anh đã ôm mặt khóc nức nở. Nhiều người cho rằng ngôi sao của Liverpool bật khóc vì anh lo ngại bản thân dính chấn thương nặng và không thể thi đấu các trận đấu rất quan trọng của The Kop sắp tới.

Sau trận đấu với Newcastle, Liverpool sẽ gặp Barcelona ở trận lượt về vòng bán kết Champions League vào giữa tuần tới. Sau đó, họ sẽ đá trận hạ màn Ngoại hạng Anh với Wolves tại Anfield. Đây là hai trận đấu mà Liverpool buộc phải thắng. Đặc biệt, họ phải thắng Barca với cách biệt ít nhất 4 bàn để giành vé vào chung kết.

Chia sẻ sau chiến thắng trước Newcastle, HLV Jurgen Klopp cho biết: “Salah đã xem phần còn lại trận đấu trong phòng thay đồ. Cậu ấy có vẻ ổn. Nhưng cậu ấy đã phải chịu cú va chạm rất mạnh vào đầu và chúng tôi cần đánh giá thêm tình hình”.

“Các bác sĩ là người quyết định vấn đề sức khỏe của cầu thủ, cả trong và ngoài sân cỏ. Họ quyết định Salah không thể tiếp tục thi đấu và chúng tôi chấp nhận điều đó”.

Liên quan đến trận đấu, HLV người Đức nói thêm: “Cách chơi của Newcastle quả thực rất khó chịu. Rất khó để tránh va chạm với họ trong suốt trận đấu, và chúng tôi chỉ có cách hạn chế nó. Liverpool đã tạo ra nhiều khoảnh khắc tuyệt vời và lẽ ra chúng tôi nên kết liễu trận đấu trước khi Newcastle ghi được bàn thứ hai”.

“Màn trình diễn này thật tuyệt vời. Đó chính là bóng đá. Kết quả không phải điều quan trọng nhất, những gì các chàng trai của tôi thể hiện mới là điều khó tin. Họ đã chiến đấu hết mình và tôi không thể cảm thấy tự hào hơn”.

MỚI - NÓNG