Sharapova muốn “đổi vận“

Sharapova chưa thể trở lại là chính mình.
Sharapova chưa thể trở lại là chính mình.
TP - Một ngày sau trận thua đáng thất vọng ngay tại vòng 1 giải Indian Wells đang diễn ra ở Mỹ, "búp bê Nga" Maria Sharapova đã quyết định chia tay với huấn luyện viên Sven Groeneveld.

Dù khởi đầu mùa giải mới với nhiều kỳ vọng, cựu số 1 thế giới Maria Sharapova vẫn chưa thể trở lại được với chính mình, sau án phạt cấm thi đấu 15 tháng vì doping. Tay vợt 30 tuổi thua Angelique Kerber (Đức) ở vòng 3 giải Australia Open, thất bại trước Monica Niculescu (Rumani) ở vòng 1 giải Qatar Open và mới nhất là dừng bước trước Naomi Osaka (Nhật Bản) ở vòng 1 giải Indian Wells. "Búp bê Nga" mới chỉ có được danh hiệu "an ủi" duy nhất tại giải đấu không lớn là Thiên Tân mở rộng (Trung Quốc) vào tháng 10 năm ngoái.

Thất vọng trước những kết quả liên tiếp không được như ý muốn, nhất là việc lỡ cơ hội trở thành tay vợt đầu tiên ba lần vô địch giải Indian Wells (2 lần đăng quang năm 2006 và 2013), Sharapova đã quyết định chia tay với huấn luyện viên Sven Groeneveld với mong muốn “đổi vận” trong thời gian tới.

Trên trang cá nhân của mình hôm qua, Sharapova thông báo: "Sau bốn năm hợp tác thành công và có rất nhiều thử thách, tôi muốn cảm ơn Sven về đạo đức làm việc và mối quan hệ tốt đẹp mà chúng tôi có được. Mặc dù chúng tôi đồng ý chia tay nhau trong thời gian này, tôi đã vô cùng may mắn có được một huấn luyện viên như anh ấy trong sự nghiệp của mình".

Trong khoảng thời gian 4 năm hợp tác với Groeneveld, Sharapova có được 7 danh hiệu, đáng chú ý là chức vô địch Pháp mở rộng 2014. Về phần mình, Groeneveld cũng dành cho cô học trò những lời tốt đẹp: "Maria là một trong những người chơi chăm chỉ và chuyên nghiệp nhất mà tôi từng làm việc".

MỚI - NÓNG