Siêu cúp Quốc gia: Bóng đá thật là vui

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng BTC trận Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO 2017 trao giải cho đội vô địch.
Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng BTC trận Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO 2017 trao giải cho đội vô địch.
TP - Đội bóng xứ Quảng đã hoàn tất cú “đúp” vô địch khi đánh bại Sông Lam Nghệ An ở trận Siêu cúp Quốc gia-Cúp THACO 2017 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy chiều 24/2. Nhưng niềm vui lớn hơn có lẽ là hôm qua, cả hai đội bóng đã đem lại cho người hâm mộ bóng đá Việt một ngày hội.

Sông Lam Nghệ An thực tế không được đánh giá cao bằng Quảng Nam dựa theo các dữ liệu về chuyên môn. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng vắng một loạt trụ cột ở mùa giải trước như Phi Sơn (đầu quân cho CLB Tp Hồ Chí Minh), hay Nguyên Mạnh, Võ Ngọc Toàn (chấn thương). Đội bóng xứ Nghệ trông đợi hoàn toàn vào tinh thần thi đấu máu lửa với những gương mặt trẻ như Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh, Mạnh Hùng hay bộ đôi tuyển thủ U23 Việt Nam, Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh.

Tại V-League 2017, qua 2 lượt trận đi và về, Sông Lam Nghệ An bị cầm hoà 3-3 trên sân Tam Kỳ và để thua đối phương tới 2-4 ngay tại Vinh. HLV Nguyễn Đức Thắng cũng chỉ có duy nhất 1 ngoại binh Olaha trong khi bên kia chiến tuyến, Quảng Nam có cả Thiago và Luiz Dias. Thiago chính là người ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 42 cho Quảng Nam, sau pha đá phạt của tiền vệ Phan Thanh Hưng.

Siêu cúp Quốc gia: Bóng đá thật là vui ảnh 1 Cầu thủ Thiago nhận giải thưởng “Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên”.

Tuy nhiên, diễn biến trận đấu hôm qua cho thấy đội bóng xứ Nghệ không hề lép vế so với Quảng Nam. Sông Lam Nghệ An thậm chí nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian trận đấu nhờ kiểm soát tốt hàng tiền vệ. Họ tạo được rất nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, đặc biệt trong hiệp 2 sau khi đã bị đối phương dẫn trước. Tuy nhiên, lần lượt các cơ hội trôi qua mũi giày của Văn Đức, Olaha, Tuấn Tài…trong tiếng xuýt xoa tiếc nuối của các CĐV trên khán đài.

Quảng Nam có chính thứ Sông Lam Nghệ An thiếu, là khả năng tận dụng cơ hội để chuyển hoá thành bàn thắng. Với 2 ngoại binh ở tuyến trên, Quảng Nam chơi chắc chắn, tận dụng thời cơ phản công bằng các đường chuyền dài và từ 2 cánh, đặc biệt cánh phải nơi có Quả bóng vàng Đinh Thanh Trung. Sau khi dẫn trước với bàn thắng của Thiago, Quảng Nam càng tập trung phòng ngự hơn. Chiến thuật này đã giúp đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc bảo toàn tỉ số 1-0 cho đến cuối trận, qua đó giành chiến thắng.

Bóng đá thật là vui!

Dù thua trận, Sông Lam Nghệ An có lẽ không phải quá buồn. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã thể hiện lối chơi rất tự tin, ngang ngửa về chuyên môn với nhà đương kim vô địch V-League. Xuân Mạnh, Văn Đức vẫn cho thấy phẩm chất của các tuyển thủ U23 Việt Nam, thi đấu nhiệt tình và xông xáo. Nếu pha “ngả bàn đèn” của Văn Đức ở cuối trận chính xác hơn, kết quả trận đấu đã có thể khác. Với những gì thể hiện trước Quảng Nam, người hâm mộ Xứ Nghệ hoàn toàn có thể trông đợi, đội bóng quê hương sẽ chơi tốt ở mùa giải 2017.

Siêu cúp Quốc gia: Bóng đá thật là vui ảnh 2 Ban tổ chức trao giải cho đội đoạt Siêu Cup Quốc gia 2018. Ảnh: 
Hồng Vĩnh.

Hôm qua, rất sớm trước giờ diễn ra trận đấu, CĐV Nghệ An đã diễu hành sôi nổi trên các đường phố Hà Nội. Rồi tất cả kéo nhau ngồi chật khán đài B sân Hàng Đẫy, và một phần khán đài A. Suốt trận đấu, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An luôn thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV nhà. Đám đông hứng khởi liên tục hô vang những cái tên “Xuân Mạnh” “Văn Đức” hay “Nghệ An”. Ánh sáng, âm thanh cứ như quyện vào nhau, tạo nên một không khí thật hứng khởi.

Người dân xứ Nghệ chưa bao giờ hết yêu bóng đá, và nhìn vào cách họ cổ vũ cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng thi đấu, các trận đấu ở mùa giải tới của Sông Lam Nghệ An chắc chắn sẽ sôi động.

Sân vận động Hàng Đẫy hôm qua cũng gần kín khán giả ở trận Siêu cúp. Nhiều trong số này là những CĐV trẻ, đến sân vì tình yêu với bóng đá, sự ái mộ dành cho các cầu thủ trẻ. Góc phải khán đài A, một dàn “nhạc công” không biết được tổ chức từ lúc nào, cả trận vang vang những điệu nhạc vui vẻ, sôi động. Mấy CĐV “nhí” liên tục vẫy tay chào Xuân Mạnh, Văn Đức hay Đinh Thanh Trung từ khi các cầu thủ còn khởi động, và lăn xả để xin chữ ký sau trận đấu. Trên sân bóng, Văn Đức thi đấu xông xáo, quyết liệt bao nhiêu thì trong vòng vây của “fan” lại hiền lành, tươi tắn bấy nhiêu.

Quảng Nam đã lần đầu trong lịch sử đoạt Siêu cúp Quốc gia, một thành tích nức lòng người yêu bóng đá xứ Quảng. Nhưng niềm vui lớn hơn có lẽ là hôm qua, họ và Sông Lam Nghệ An đã tạo nên một ngày hội bóng đá dành cho người hâm mộ. Chức vô địch Siêu cúp Quốc gia của Quảng Nam càng thêm nhiều ý nghĩa.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.