Thách thức chờ tân thuyền trưởng Barcelona

HLV Koeman trong lễ ra mắt tân HLV trưởng Barcelona
HLV Koeman trong lễ ra mắt tân HLV trưởng Barcelona
TP - Nhà cầm quân người Hà Lan đối mặt vô vàn thách thức và áp lực, khi tiếp quản một Barcelona đang khủng hoảng toàn diện.

“Hôm nay là một ngày đầy hạnh phúc và tự hào. Mọi người đều biết Barcelona có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Tôi đến đây không phải để thực hiện một cuộc cách mạng, nhưng Barca cần một hình ảnh mới”, HLV Ronald Koeman chia sẻ trong buổi lễ ra mắt CLB xứ Catalan. 
Koeman là “người cũ” của Barca khi thi đấu cho đội bóng này giai đoạn 1989-1995.

Ông là thành viên của “Dream Team” dưới thời Johan Cruyff và góp công lớn giúp CLB vô địch La Liga bốn năm liên tiếp từ 1991 đến 1994. Dù chỉ đá hậu vệ và tiền vệ phòng ngự, nhưng mùa nào Koeman cũng ghi ít nhất 10 bàn. Tại chung kết Cup C1- tiền thân của Champions League- năm 1992, ông đã ghi bàn thắng quan trọng vào lưới Sampdoria giúp Barca lần đầu lên ngôi vô địch. Biệt danh “Người hùng Wembley” dành cho Koeman cũng ra đời từ đây.

Ngày Koeman trở lại Nou Camp, trang chủ đội bóng đã giăng khẩu hiệu: “Chào mừng trở về nhà”. Nếu tính riêng trên băng ghế huấn luyện, đây là lần thứ 2 chiến lược gia người Hà Lan “hồi hương”. Ở giai đoạn bắt đầu sự nghiệp huấn luyện, ông từng làm trợ lý HLV Barca giai đoạn 1998-2000. Trải qua hơn 2 thập kỷ cầm quân, chiến lược gia sinh năm 1963 đã tích luỹ “vốn” kinh nghiệm dồi dào khi dẫn dắt các đội bóng ở Premier League, La Liga, giải VĐQG Hà Lan, giải VĐQG Bồ Đào Nha và cả ĐTQG Hà Lan. Lý giải về quyết định lựa chọn HLV Koeman vào ghế nóng sân Nou Camp, chủ tịch Josep Bartomeu đã nói rằng: Chúng tôi chọn Koeman, bởi ông ấy hiểu rõ Barca. Chúng tôi cũng biết rõ ông ấy: từ con người, tư duy cho tới lối chơi ông ấy áp dụng. Ông ấy là một thành phần của Dream Team dưới thời Johan Cruyff và thuộc nằm lòng triết lý của người thầy. Vì vậy, tôi tin rằng Koeman sẽ biết triết lý và cách vận hành lối chơi của CLB”.

Barcelona vừa trải qua một mùa giải thất bại, sau khi bị Bayern Munich loại đau đớn khỏi đấu trường Champions League và đánh rơi chức vô địch La Liga vào tay đại kình địch Real Madrid. Cùng với những lục đục nội bộ, đội bóng xứ Catalan lần đầu tiên trắng tay trong một mùa giải kể từ năm 2008. Ngồi ghế nóng Nou Camp, HLV Koeman sẽ gánh vác trách nhiệm vô cùng nặng nề, đó là tái thiết đống đổ nát của CLB ở mùa giải vừa qua.

Hiếm có khi nào quyết định bổ nhiệm tân thuyền trưởng của chủ tịch Bartomeu lại được người hâm mộ ủng hộ như lúc này. Niềm tin và kỳ vọng đặt vào Koeman rất lớn bởi ông hội tụ đủ mọi yếu tố: là huyền thoại sống của Barca, một HLV kinh nghiệm và cá tính, và trên hết ông thấm nhuần triết lý của Johan Cruyff, thứ triết lý mà Barca theo đuổi trong cả hàng thập kỷ qua.

Theo báo giới Tây Ban Nha, tân HLV Koeman bắt đầu công cuộc cải tổ lực lượng ở Barca. Bên cạnh việc tìm cách giữ chân siêu sao số 1 Messi, các ngôi sao Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Marc Andrea Ter-Stegen, Dembele, Clement Lenglet, Nelson Semedo và Ansu Fati...vẫn nằm trong kế hoạch sử dụng của chiến lược gia người Hà Lan.

Ở chiều ngược lại, ông đưa vào “danh sách đen” 3 ngôi sao chuẩn bị đem bán ở kỳ chuyển nhượng lần này, gồm Luis Suarez, Sergio Busquets và Jordi Alba. Nhà cầm quân sinh năm 1963 được cho là đang theo đuổi những tài năng trẻ như Donny van de Beek (CLB Ajax), Lautaro Martinez (Inter Milan) hay Eric Garcia (Man City).

MỚI - NÓNG