Thảm bại trước Sheffield United, HLV Mourinho mỉa mai VAR

HLV Jose Mourinho cay đắng khi VAR tước một bàn thắng của Tottenham.
HLV Jose Mourinho cay đắng khi VAR tước một bàn thắng của Tottenham.
TPO - Chia sẻ sau khi Tottenham thất bại 1-3 trước Sheffield United ở trận đấu thuộc vòng 32 Premier League, HLV Jose Mourinho đã nói những lời đầy cay đắng về đội ngũ trọng tài theo dõi trận đấu qua công nghệ VAR…

Vòng 32 Premier League, Tottenham có chuyến làm khách tới sân Bramall Lane của Sheffield United. Đây là trận đấu được dự báo khó khăn đối với thầy trò Jose Mourinho khi Sheffield United dù là tân binh của Premier League, nhưng lại thi đấu rất ấn tượng kể từ đầu mùa, có thời điểm lọt cả vào tốp 4. Chưa kể, họ cũng thi đấu rất mạnh mẽ tại sân nhà Bramall Lane.

Quả thật, dàn sao của Totttenham đã chơi có phần lép vế trước đối thủ. Phút thứ 33, đội khách bị thủng lưới trước sau pha dứt điểm của Sander Berge. Nhưng cơn ác mộng chỉ thực sự đến trong hiệp 2. Ở các phút 69 và 84, Lys Mousset và Oliver McBurnie lần lượt ghi thêm 2 bàn nữa để giúp chủ nhà dẫn trước tới 3-0. Phải mãi tới những phút bù giờ, Totttenham mới có bàn danh dự do công của Harry Kane.

Để thua trận này, Tottenham gần như đã hết cơ hội cạnh tranh một vị trí trong tốp 4, khi khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 4 là Chelsea lên tới 9 điểm. Thậm chí, một vị trí trong nhóm dự Europa League cũng là điều khó khăn với thầy trò Mourinho lúc này.

Phát biểu sau trận đấu, ngoài khen Sheffield United đã chơi một trận rất hay, HLV Mourinho không quên gửi những lời cay nghiệt tới đội ngũ trọng tài theo dõi trận đấu qua công nghệ VAR. Có điều này là vì trong trận đấu, Tottenham đã bị tước một bàn thắng. Cụ thể ở phút 33, tức ngay sau khi Berge mở tỷ số, Kane đã dứt điểm tung lưới đối phương và tưởng như có bàn san bằng tỷ số cho Tottenham. Nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Michael Oliver đã không công nhận bàn thắng này vì cho rằng bóng đã chạm tay Lucas Moura trước đó. Điều đáng nói, Moura để bóng chạm tay khi đã... bị ngã.

"Người đáng trách ở đây không phải là trọng tài. Theo tôi, trọng tài thực sự được giấu ở đâu đó tại sân bóng. Những quyết định quan trọng thực ra lại xuất hiện từ một người đàn ông ngồi trong phòng. Đây là sự thật. Trọng tài đã đưa ra nhận định, nhưng sau đó công nghệ lại có phán quyết khác, từ một người ngồi trong phòng theo dõi trận đấu", HLV Mourinho mỉa mai.

MỚI - NÓNG