Thắng Thái Lan, Đặng Văn Lâm khiến cổ động viên Việt Nam 'mát lòng'

Đặng Văn Lâm chia sẻ trên trang cá nhân của mình.
Đặng Văn Lâm chia sẻ trên trang cá nhân của mình.
TPO - Chia sẻ trên trang facebook cá nhân sau khi ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Thái Lan với tỷ số 1-0 tại SVĐ Chang Arena, thủ thành Đặng Văn Lâm khiến các CĐV đội khách “mát lòng” khi thừa nhận, đây là ngày vui nhất của anh kể từ khi đến xứ sở chùa vàng thi đấu.

Bán kết 2 King’s Cup 2019, ĐT Thái Lan có lợi thế sân nhà Chang Arena và rất quyết tâm đánh bại ĐT Việt Nam để khẳng định họ mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Tuy vậy, trước lối chơi kỹ thuật và cũng không kém phần chặt chẽ của ĐT Việt Nam, các cầu thủ áo vàng đã không thể tạo ra thế trận lấn lướt. Bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân. Thậm chí đúng phút 90+4, ĐT Thái Lan còn thủng lưới khi thủ thành dày dạn kinh nghiệm Kawin Thamsatchanan mắc sai lầm ngớ ngẩn sau cú đánh đầu cận thành của Anh Đức.

Bên kia chiến tuyến, dù phải làm việc nhiều hơn Kawin Thamsatchanan, nhưng Đặng Văn Lâm lại không để thủng lưới bàn nào. Thực tế ở trận này, thủ thành thuộc biên chế Muangthong United cũng có không ít lần thót tim. Đầu tiên là pha dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc của Supachai Jaided ở phút 17, rồi pha bắt vô-lê đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc của Thitiphan Puangchan ở phút 34 hay tình huống sút phạt đưa bóng vào lưới ĐT Việt Nam của Theerathon Bunmathan nhưng trước đó trọng tài đã căng cờ báo 1 cầu thủ Thái Lan phạm lỗi...

Kết thúc trận đấu, ĐT Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu trước đại kình địch và Đặng Văn Lâm đã không ngần ngại ăn mừng cùng các đồng đội. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình vào tối qua, thủ thành có bố là người Việt, mẹ là người Nga này còn khiến các CĐV Việt Nam thêm nức lòng khi tiết lộ, đây là buổi tối vui nhất của anh kể từ khi đến Thái Lan thi đấu.

"Gần nửa năm ở Thái mà bây giờ mới được cười thật tươi. Cảm ơn tất cả mọi người!", Văn Lâm viết.

Thật vậy, kể từ khi sang đầu quân cho Muangthong United, Đặng Văn Lâm đã trải qua rất nhiều trận đấu khó khăn. Cựu thủ thành Hải Phòng đã để lọt lưới đến 20 bàn sau 13 trận tại Thai-League và đội bóng của anh đang xếp áp chót trên BXH. Chính vì thế, niềm vui chiến thắng cùng ĐT Việt Nam ngay trên đất Thái đã giúp Văn Lâm cảm thấy hạnh phúc, tự hào.

MỚI - NÓNG