Thủ quân Ajax: ‘Giấc mơ đã bị nghiền nát’

Matthijs de Ligt
Matthijs de Ligt
TPO - Trung vệ Matthijs de Ligt cho rằng Ajax không đáng bị loại khỏi Champions League mùa này theo cách nghiệt ngã như vậy.

Rạng sáng nay, Ajax đã thua ngược Tottenham 2-3 vì bàn thắng đúng ở giây bù giờ cuối cùng của Lucas Moura. Kết quả này vừa đủ khiến Ajax đánh mất chiếc vé vào chung kết Champions League vào tay đối thủ.

Ngay sau khi Lucas Moura ghi bàn, rất nhiều cầu thủ Ajax đã đổ gục xuống sân thất vọng, bởi lẽ thời gian còn lại của trận đấu là không đủ cho họ gỡ hòa. Có thể hiểu được tâm trạng của Ajax khi họ tưởng như đã nắm chắc chiếc vé đi tiếp sau khi dẫn trước Tottenham 2-0 ở hiệp một.

Sau trận đấu, đội trưởng 19 tuổi của Ajax, Matthijs de Ligt tỏ ra rất tiếc nuối. Anh nói: “Khi bạn xem toàn bộ trận đấu, bạn sẽ thấy chúng tôi không đáng bị loại. Chúng tôi không để mất kiểm soát bất cứ điều gì trong hiệp một, nhưng rồi chúng tôi vẫn bị loại. Điều này thật khó chấp nhận. Nó giống như giấc mơ bị nghiền nát. Tôi rất muốn thi đấu ở trận chung kết, nhưng điều đó không xảy ra”.

“Tôi đã nổi da gà vì tiếng hát của các CĐV dành cho chúng tôi sau trận đấu. Thật khó để nói gì đó lúc này, nhưng chúng tôi cần tiếp tục tiến lên. Chúng tôi vẫn còn hai trận đấu nữa để giành chức vô địch quốc gia Hà Lan. Đó là điều quan trọng nhất với Ajax vào thời điểm này”.

Bên cạnh đó, Matthijs de Ligt cho rằng Ajax bị thua ngược vì không thể duy trì áp lực lên Tottenham. Trung vệ 19 tuổi này nói thêm: “Trong hiệp hai, chúng tôi không thể tạo ra áp lực liên tục như trước. Vì thế, Alderweireld có thể cầm bóng tiến lên phía trước trong khi Trippier có nhiều thời gian hơn để tạt bóng. Chúng tôi không đưa ra phản ứng đủ tốt trước tình thế đó và phải trả giá đắt”. 

MỚI - NÓNG