Đặt tham vọng giành vé dự VCK U23 châu Á 2020 nên U23 Indonesia đã có những sự đầu tư rất lớn. Ngoài việc tập trung dài hạn, chuẩn bị kỹ lưỡng, HLV Indra Sjafri còn triệu tập 4 ngôi sao trẻ hiện thi đấu tại nước ngoài của đội bóng này gồm Firza Andika (Tubize, Bỉ), Egy Maulana (Lechia Gdansk, Ba Lan), Saddil Ramdani (Pahang, Malaysia) và Ezra Walian (RKC Waalwijk, Hà Lan).
Trong số 4 gương mặt kể trên, ngoại trừ Ezra Walian gặp vấn đề về giấy tờ và không đủ điều kiện dự các trận đấu tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, 3 gương mặt còn lại đều đá chính, trong đó cái tên được kỳ vọng nhất chính là Egy Maulana. Cầu thủ này được ví như “Messi của Indonesia” và từng có 3 lần khoác áo ĐTQG dù mới 18 tuổi.
Tuy nhiên, Egy Maulana đã trải qua 2 trận đấu gây thất vọng trước U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. Tiền vệ 18 tuổi này không thể hiện được gì nhiều và và cũng chưa ghi nổi bàn thắng nào cho tới lúc này.
Từ quê nhà, trang Indosport tỏ ra thất vọng với Egy Maulana. Trong một bài viết mới đây, trang này nhận định Egy Maulana với lối chơi rườm rà, đã không ít lần làm chậm nhịp tấn công của cả đội, khiến U23 Indonesia gặp bế tắc trong khâu ghi bàn.
"Tưởng như sẽ là nhân tố đem lại sự khác biệt cho hàng công của Indonesia, Egy lại trở thành mắt xích yếu của đội. Nếu xem kỹ, các đợt tấn công của U23 Indonesia đều qua chân Egy, nhưng anh thường xuyên để mất bóng và tỏ ra bất lực trước các hậu vệ của U23 Việt Nam", Indosport viết. "Chơi như một tiền đạo lùi hay tiền đạo cánh, Egy vẫn cho thấy màn thể hiện rất tồi”.