Thua mất mặt quyền thủ Thái, Nhất Long hứng 'bão' chỉ trích

TPO - Tối 2/6 vừa qua, trận đấu được chờ đợi nhất năm: “Đệ nhất Thiếu Lâm” Thích Nhất Long ứng chiến tay đấm Thái Lan Saiyok Pumpanmuang để tranh giải Võ Lâm Phong cùng số tiền thưởng 1 triệu Nhân dân tệ (3,5 tỷ VND) đã diễn ra tại Trùng Khánh.

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên nhiều đài truyền hình và nhiều trang mạng, thu hút lượng người xem kỷ lục. Năm ngoái, Thích Nhất Long đã khiến người hâm mộ võ thuật Trung Quốc thất vọng tràn trề khi thua kickboxer số 1 thế giới người Thái Lan Sitthichai Sitsongpeenong tại sự kiện Võ Lâm Phong 2017 tổ chức ở Côn Minh: cú đá chân trái của Sitthichai tại 1 phút 10 giây của hiệp 2 đã khiến các khán giả tại Trung Quốc câm lặng, Thích Nhất Long gần như bất tỉnh và phải cần đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế.

Thua mất mặt quyền thủ Thái, Nhất Long hứng 'bão' chỉ trích ảnh 1
 

Thích Nhất Long tên thật là Lưu Tinh Quân, sinh năm 1987 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Sau quãng thời gian lang bạt “tầm sư học đạo”, năm 2009, Nhất Long được Đài truyền hình Hà Nam chọn là nhân vật tham dự chương trình thực tế có tên “Võ Lâm Phong” và nổi tiếng từ đây. Xuất hiện với tư cách một môn sinh võ Thiếu Lâm, võ sĩ 30 tuổi này gánh trách nhiệm quảng bá nền võ thuật Trung Quốc bằng cách thượng đài với những đối thủ đến từ môn phái khác. Nhất Long được  gọi là “Đệ nhất Thiếu Lâm”, là người đưa võ thuật Trung Hoa ra toàn thế giới.

Năm nay, đối thủ của Thích Nhất Long là Saiyok Pumpanmuang – cũng là một võ sĩ Muay Thai. Saiyok sinh ngày 23/10/1983, cao 1m72, nặng 70kg, thành tích thượng đài 262 lần, thắng 220, thua 41, hòa 1, từng vô địch thế giới Muay Thai giải Rachdammnern 154 bảng và Lumpinee 147 bảng, vô địch cup WMC.

Thua mất mặt quyền thủ Thái, Nhất Long hứng 'bão' chỉ trích ảnh 2
 
Thua mất mặt quyền thủ Thái, Nhất Long hứng 'bão' chỉ trích ảnh 3
Thua mất mặt quyền thủ Thái, Nhất Long hứng 'bão' chỉ trích ảnh 4
Thua mất mặt quyền thủ Thái, Nhất Long hứng 'bão' chỉ trích ảnh 5
 

Trước trận đấu, Nhất Long tràn đầy khí thế, lạc quan tin tưởng vào chiến thắng của mình để lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Tuy nhiên, điều khiến người ta bất ngờ là khi thượng đài, Nhất Long đã thi đấu với trạng thái không tốt với những đòn đánh không tốt và thể hiện lực bất tòng tâm trước những đòn tấn công tới tấp của Saiyok. Đến 2 phút 20 giây của hiệp 1, Saiyok đã tung cú đá chân phải trúng vào phía trái cổ Nhất Long khiến “Đệ nhất Thiếu Lâm” gục ngã. Nhất Long gắng gượng mãi mới đứng dậy nổi và xin thua trong tiếng khóc nức nở của những fan nữ.

Sau khi nhận thua, Nhất Long đã tỏ vẻ thản nhiên, sau khi ông Ngô Lập Tân, người sáng lập Võ Lâm Phong lên vũ đài, Nhất Long đã quỳ bái những người có mặt. Tuy ông ta không tuyên bố từ bỏ võ đài, nhưng những người am hiểu đều thấy rõ Nhất Long không thể tranh tài tại Võ Lâm Phong nữa, nếu tiếp tục thượng đài tỉ thí thì sẽ càng khiến sự nghiệp thi đấu nhà nghề của ông thêm bất lợi.

Thua mất mặt quyền thủ Thái, Nhất Long hứng 'bão' chỉ trích ảnh 6
 

Trận thua mất mặt của “Đệ nhất Thiếu Lâm” lập tức gây nên làn sóng chỉ trích, chê bai dữ dội trên các trang báo mạng. Rất nhiều ý kiến chĩa mũi nhọn vào cá nhân Thích Nhất Long như: “Da mặt dày thế mà hôm nay chắc cũng biết hổ thẹn!”, “Muay Thái nhà người ta rảnh rỗi là đá cây chuối, đá vỏ (lốp) xe, đấm bao cát; còn Nhất Long ông rảnh rang là đi du sơn ngoạn thủy, cảm nhận cuộc đời. Lúc lên đài, ý dâm “cái thế thần công” lập tức bị đập cho lộ rõ nguyên hình”, “Nhất Long, trò cười quốc tế”, “Võ Lâm Phong quá dễ dãi, Nhất Long chắc đánh không lại võ sĩ hạng hai cùng hạng cân trong nước”, “Làm mấy mặt tổ tông, ông chỉ là thứ hàng giả, đồ phét lác”, “Kỹ thuật không bằng người; cách đánh thì cứng nhắc, tốc độ chậm, chân đá không lên được đến đầu thì sức đâu mà đánh? Trạng thái khi trước đâu rồi? Ý chí Nhất Long quá bạc nhược, không có chút tố chất nào của nhà vô địch, hãy nghỉ đi…”, “Ông ta cơ bản là nhận đòn và bảo vệ đối thủ! Máu me trên người đối thủ đều từ người ông ta mà ra”, “Ông đừng lộ mặt thi đấu nữa, ai cũng thấy ông không có thực lực, đều do thổi lên cả, sao cứ phải lừa người và tự lừa dối bản thân?”, “Thích Nhất Long, ông chỉ nên múa may biểu diễn cho người xem thôi, đừng thượng đài tỉ thí nữa…”….

Một ngày sau khi Thích Nhất Long bị Saiyok hạ KO, lại có một võ sư Trung Quốc nhảy ra thách đấu kickboxer người Thái này, thề sẽ trả thù cho võ tăng Nhất Long. Đó là Hàn Phi Long, đại diện của phái thực chiến Thái Cực. Hiện nay tại Nga Mi đã phát hành áp-phích cho trận thách đấu này, dự kiến cuộc so găng sẽ diễn ra vào tháng 8 tới đây.

Hàn Phi Long là một tay đấm gây nhiều tranh cãi trong làng võ Trung Quốc, ông là “đệ tử đóng cửa” của Vương Chiến Quân, từng giành ngôi vô địch giải Thái Cực toàn quốc. Do Hàn Phi Long mang thân phận Thái Cực, nên nhiều người nghi ngờ ông ta là “chó giữ nhà”, được môn phái Thái Cực bỏ tiền mua về để đi đánh bởi ông ta từng thi đấu môn MMA và đã đoạt giải cao tại sàn đấu Nga Mi.

So với kỹ thuật của Nhất Long thì Hàn Phi Long vượt trội, ông ta không chỉ tập võ Thái Cực cổ truyền mà còn tập luyện Tán đả, sang Thái Lan luyện Muay Thai, lại thường xuyên đánh ở hạng cân 72 – 75kg nên cơ hội thắng Saiyok rất lớn.

Thích Nhất Long không còn cơ hội phục thù Saiyok nữa, bây giờ người hâm mộ võ thuật Trung Quốc chỉ biết trông chờ vào Hàn Phi Long. Liệu Phi Long có trả thù được cho Nhất Long không, người ta chỉ còn biết trông chờ vào trận đấu sẽ diễn ra 2 tháng nữa.

MỚI - NÓNG