Thua U23 Việt Nam, HLV U23 Thái Lan thừa nhận sự thật cay đắng

HLV Alexandre Gama của U23 Thái Lan.
HLV Alexandre Gama của U23 Thái Lan.
TPO - HLV Alexandre Gama thừa nhận, trận thua 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam chính là trận thua cay đắng nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông, nhưng tin rằng, mình và các học trò đã rút ra những bài học để có thể trở lại mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trước lượt trận cuối bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Alexandre Gama rất tự tin nói rằng, U23 Thái Lan mạnh hơn U23 Việt Nam ở thời điểm này và ông cùng các học trò sẽ ca khúc khải hoàn ngay tại sân Mỹ Đình. Thế nhưng 90 phút đã diễn ra như một cơn ác mộng đối với nhà cầm quân người Brazil. U23 Thái Lan chơi bế tắc và thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam.

Rất may, Thái Lan là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020, chứ nếu không U23 Thái Lan đã bị loại sau trận thua thảm trước U23 Việt Nam. Trở về Thái Lan cùng các học trò, HLV Alexandre Gama đã có những chia sẻ với báo chí. Theo đó ông thừa nhận, mình phải chịu trách nhiệm về thất bại và cho biết đây là trận thua đau đớn nhất trong sự nghiệp cầm quân đã qua.

"Tôi không có lời nào để bào chữa cho thất bại đó cả. U23 Thái Lan có ít thời gian chuẩn bị hơn đối thủ nhưng rõ ràng ở 2 trận đấu trước đó chúng tôi đã chơi rất tốt. Trong trận đấu với U23 Việt Nam, các CĐV viên đã tạo áp lực cho chúng tôi nhưng điều đó cũng rất bình thường”, HLV Alexandre Gama phát biểu.

“Đây là thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Trước kỳ vọng của người hâm mộ, thua trận trước một kỳ phùng địch thủ như vậy thật đáng thất vọng. Sắp tới, toàn đội sẽ tập luyện chăm chỉ hơn nữa và chúng tôi sẽ nói với các cầu thủ những điều cần cải thiện. Tôi thật sự xin lỗi các CĐV Thái Lan”, nhà cầm quân người Brazil nói thêm.

MỚI - NÓNG