Tiền đạo Anh Đức: Gừng càng già càng cay

Tiền đạo Anh Đức
Tiền đạo Anh Đức
TP - Câu nói "gừng càng già càng cay" khi áp dụng với tiền đạo Anh Đức hẳn không sai. Ở tuổi 33, chân sút của Bình Dương vẫn thể hiện phong độ cao và khả năng ghi bàn "sát thủ".

Ngay phút thứ 6 trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, Anh Đức đã khiến cả khán đài sân Mỹ Đình như nổ tung khi thực hiện pha bắt vô- lê bằng chân trái đưa bóng vào góc gần, hạ gục thủ môn Farizal Marlias của Malaysia, mở tỉ số cho Việt Nam.

Đây cũng là pha ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp tuyển Việt Nam đá bại Malaysia 1-0 ở lượt về. Chung cuộc, thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-2 (lượt đi hòa 2-2) để đoạt chức vô địch AFF Cup 2018. Đây là lần thứ hai trong lịch sử tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, sau lần đầu vào năm 2008.

Anh Đức gần như xúc động không nói nên lời khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Chân sút 33 tuổi rưng rưng: "Tôi thực sự rất hạnh phúc và không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này. 10 năm rồi chúng ta mới lại giành chức vô địch AFF Cup. Tôi thay mặt tập thể đội bóng cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành và ủng hộ đội tuyển. Đây là động lực lớn để toàn đội thi đấu tập trung, hết mình và giành chiến thắng".

Tuy nhiên, để có được Anh Đức ngày hôm nay trong màu áo tuyển quốc gia, chúng ta phải cảm ơn HLV Mai Đức Chung. Ông chính là người thuyết phục thành công và truyền nhiệt để Anh Đức quay trở lại, khi anh đã nói lời từ giã đội quốc gia. HLV Mai Đức Chung hơn ai hết, hiểu rõ tài năng của cậu học trò cưng bởi ông từng có khoảng thời gian dẫn dắt Bình Dương.

Thời điểm đó, HLV Park Hang-seo mới sang Việt Nam để chuẩn bị nhậm chức. Ông đã dự khán một vài trận đấu của Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Dĩ nhiên, Anh Đức đã lọt vào mắt xanh của chiến lược gia người Hàn Quốc. Kể từ đó, ở những lần tập trung tiếp theo, từ giải giao hữu tới chính thức, HLV Park Hang-seo chọn Anh Đức là mũi nhọn trung phong số một. 

MỚI - NÓNG