Tranh đá phạt đền, sao Chelsea nổi nóng với đội trưởng

Tranh đá phạt đền, sao Chelsea nổi nóng với đội trưởng
TPO - Tiền đạo trẻ Tammy Abraham đã để lại hình ảnh phản cảm trong trận Chelsea thắng Crystal Palace 4-0 khi tranh đá phạt đền với Jorginho.

Tối 3/10, Chelsea ra quân ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Stamford Bridge. Sau hiệp một gây thất vọng, các cầu thủ áo xanh đã ghi liên tiếp 4 bàn thắng trong hiệp hai. Tân binh Ben Chilwell khai thông thế bế tắc cho Chelsea trước khi Zouma và Jorginho (cú đúp) mang về chiến thắng đậm đà cho đội chủ nhà.

Đáng chú ý, Jorginho đã ghi cả 2 bàn thắng từ chấm phạt đền. Trong tình huống Chelsea được hưởng quả phạt đền thứ 2 ở phút 81, Tammy Abraham đã bày tỏ muốn giành quyền sút bóng, qua đó điền tên lên bảng tỉ số. Cần biết rằng Abraham chịu nhiều áp lực từ mùa giải trước khi mất suất đá chính với Olivier Giroud. Ở mùa giải này, tiền đạo trẻ người Anh những tưởng sẽ tiếp tục phải ngồi dự bị sau sự xuất hiện của Timo Werner, nhưng anh đã kịp lấy lại niềm tin của Frank Lampard.

Ở vòng đấu trước, Abraham đã góp 1 bàn thắng giúp Chelsea có kết quả hòa 3-3 với West Brom sau khi bị dẫn trước 3-0 từ hiệp một. Chính vì thế, tiền đạo này muốn tiếp tục ghi bàn để duy trì sự tự tin. Tuy vậy, Jorginho đã từ chối nhường quyền đá phạt đền cho Abraham.

Abraham tỏ ra rất tức tối, bởi lẽ anh chính là người mang về quả phạt đền giúp Jorginho ghi bàn trước đó. Trong khi Abraham cầm bóng đòi đá, đội trưởng Chelsea Cesar Azpilicueta đã giành lấy và đưa nó cho Jorginho. Hậu vệ người Tây Ban Nha tỏ ra rất quyết liệt khiến Abraham bực tức rời đi. Ngoài Abraham, Timo Werner cũng rất muốn thực hiện quả đá này nhưng tiền đạo người Đức không tham gia tranh cãi với các đồng đội.

Tranh đá phạt đền, sao Chelsea nổi nóng với đội trưởng ảnh 1 Cesar Azpilicueta lấy bóng của Abraham.
Mặc dù vậy, HLV Frank Lampard khẳng định bộ đôi này không có bất cứ mâu thuẫn nào. Chia sẽ sau trận đấu, ông nói: “Sự cố đó đã được giải quyết trong phòng thay đồ và không có vấn đề gì hết. Tôi muốn có các nhà lãnh đạo trên sân, và đôi khi xung đột sẽ xảy ra”. “Nếu Abraham muốn đá phạt đền và ghi bàn, thì cậu ấy nên đứng đúng vị trí của mình một chút. Tôi hiểu sự háo hức của Abraham, và cậu ấy xứng đáng có bàn thắng sau màn trình diễn hôm nay, nhưng bạn không thể phá bỏ quy tắc của đội. Bạn không thể phá bỏ thứ tự đá phạt đền, trừ khi có ai đó lập hat-trick”.
MỚI - NÓNG