Uzbekistan có ngại U23 Việt Nam?

HLV trưởng Ravshan Khaidarov.
HLV trưởng Ravshan Khaidarov.
TP - Xem các tờ báo mạng bằng tiếng Nga (cũng là ngôn ngữ chính thức ở Uzbekistan) của đất nước Trung Á trong những ngày này, thấy họ không chú ý nhiều đến giải U23 Châu Á và thành tích của đội nhà ở giải này. Và họ cũng không đánh giá cao đội Việt Nam.

Hầu hết các báo lớn Uzbekistan đưa tin khá bình thường và kiệm lời, thường chỉ 1 tin đưa kết quả, nói lại các tình huống bàn thắng, đôi khi đưa kèm 1 video về từng trận đấu của U23 Uzbekistan cho dù trước đây thành tích của họ ở giải đấu này là khá nghèo nàn. Chỉ duy nhất trước trận bán kết với Hàn Quốc, một tờ đưa lời của HLV trưởng U23 Uzbekistan Ravshan Khaidarov rằng đội sẽ trình diễn một trận đấu hay nhất. Sau khi U23 Uzbekistan thực hiện được điều đó, tờ báo này đưa tiếp bài tương đối đầy đặn về việc HLV trưởng nhận xét khi trả lời Website của Liên đoàn Bóng đá châu Á về trận đấu: “Uzbekistan đã chơi trận hay nhất trong giải”. Trong bài trả lời, HLV Ravshan Khaidarov nói rằng phải chơi hai hiệp phụ là rất khó khăn và các cầu thủ của ông đã hết sức nỗ lực, bất chấp mệt mỏi và giành chiến thắng.

Điều kinh ngạc là trên trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan, không tìm thấy tin bài nào về giải đấu U23 Uzbekistan đang tham gia và các chiến thắng của nó, dù các tin như Phó thủ tướng thứ nhất nước này được bầu làm chủ tịch Liên đoàn, Chủ tịch Real và cựu cầu thủ nổi tiếng người Argentina  G. Valdano thăm Uzbekistan và nước này chuyển hệ thống bóng đá sang mô hình Tây Ban Nha, một số trận đấu của các CLB ngoại hạng Uzbekistan có được cập nhật. Trên trang này, ở mục U-23, cũng chỉ có tên và ảnh các cầu thủ (và còn xa mới đủ ảnh) mà không có thông tin gì thêm.

Chỉ thấy báo chí đưa Thư của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan gửi cho đội U23 sau trận tứ kết hạ Nhật Bản: “Hôm nay, các bạn  không chỉ làm cho nhân dân ta ngạc nhiên một cách thú vị mà còn có đóng góp xứng đáng do đã bảo vệ danh dự của Tổ quốc chúng ta. Các bạn đã chứng minh rằng các cầu thủ  của Uzbekistan, cũng như của Nhật Bản không thua kém người khác. Cảm ơn các bạn về điều đó. Giờ đây trận bán kết đang chờ các bạn. Tôi chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất, và cái chính là chiến thắng trong trận đấu trước mắt. Hãy chứng minh cho thế giới thấy rằng Uzbekistan không thua kém ai!”.

Về trận chung kết, không thấy các báo Uzbekistan nói về việc chuẩn bị của đội tuyển, không khí cũng không có gì đặc biệt nhiều ngoài đôi mẩu tin đưa thông báo của Ban Truyền thông Liên đoàn bóng đá Uzbekistan nói rằng người hâm mộ có thể đến xem miễn phí trận đấu được truyền hình trên mành hình lớn tại Tổ hợp thể thao Uzbekistan ở Thủ đô Tashken và tại sự kiện có vài ngôi sao nhạc nhẹ tới biểu diễn. Tương tự như vậy, Hội bóng đá tỉnh Namangan và Câu lạc bộ người hâm mộ của đội bóng Navbkhor cũng tổ chức những màn hình lớn để xem chung.

Về đối thủ của họ trong trận chung kết, cũng gần  như không có thông tin nào, ngoài một tờ báo đăng tít “Đội trưởng Việt Nam nói gì về trận chung kết?” và đưa lại ngắn gọn lời Lương Xuân Trường sau khi đánh bại U23 Qatar trong trận bán kết: “Tôi không thể hình dung rằng chúng tôi lại đi xa được như thế. Đơn giản là không đặt được vào đầu thực tế là chúng tôi đã vào chung kết. Và không chỉ chúng tôi mà tất cả người hâm mộ bóng đá ở nước tôi đều ở vào trạng thái như vậy. Chúng tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ mạnh mẽ và hy vọng sẽ có món quà lớn tặng họ trong trận chung kết”.

“Việt Nam không phải Iran, không phải Nhật Bản, không phải Hàn Quốc, không phải Qatar, không phải Oman, không phải Arập Thống nhất, không phải Iraq, không phải Syria, không phải Trung Quốc, không phải Úc!!! Cần phải chiến thắng!!! Bất cứ giá nào!”

Một người hâm mộ Uzbekistan

Người hâm mộ Uzbekistan trong các phản hồi (comment) trên các tờ báo thể hiện sự ngưỡng mộ đối với U23 Uzbekistan, nhất là tỷ số và cái cách đội này nghiền nát Nhật Bản 4-0 và Hàn Quốc 4-1. Một số người quá khích kêu gọi dùng đội này thay cho Đội tuyển quốc gia. Họ gần như không nhắc đến đối thủ Việt Nam, nếu có nhắc đến thì cũng không tỏ lo ngại gì.

Ví dụ một người tên là Gapal Ergashev viết: “Việt Nam không phải Iran, không phải Nhật Bản, không phải Hàn Quốc, không phải Qatar, không phải Oman, không phải Arập Thống nhất, không phải Iraq, không phải Syria, không phải Trung Quốc, không phải Úc!!! Cần phải chiến thắng!!! Bất cứ giá nào!”.

Huấn luyện viên trưởng Ravshan Khaidarov  mặc dù có những lời đánh giá cao đội Việt Nam nhưng cũng để lộ ra rằng ông không hề nghĩ đến cửa thua trong trận chung kết. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, ông nói: “Chúng tôi muốn đánh bại Việt Nam và giành huy chương vàng. Đội bóng đã hoàn toàn sẵn sàng cho trận này. Chúng tôi chỉ nghĩ về chiến thắng. Tôi nghĩ là trận đấu sẽ khó khăn. Việt Nam cũng sẽ chiến đấu đến cùng, họ cũng muốn chiến thắng. Trong chung kết không có đối thủ yếu”. 

Uzbekistan vốn là nước cộng hòa với nền bóng đá phát triển trung bình yếu thuộc Liên Xô cũ. Đội Pakhtacor giàu truyền thống nhất nước này từng nhiều năm chơi ở giải Ngoại hạng Liên Xô chỉ nổi tiếng do có lần bị tai nạn máy bay, mất toàn bộ đội hình và lãnh đạo Liên Xô quyết định mỗi đội ngoại hạng phải góp cho đội 1 cầu thủ để đội không bị xóa sổ và chơi tiếp ở giải ngoại hạng.

Sau giai đoạn Xô Viết, Uzbekistan một lần vô địch bóng đá Á vận hội, nhưng đã khá lâu,  năm 1994. Đội tuyển Quốc gia, đội tuyển Olympic thường không qua được các vòng đấu bảng để tới với các giải châu lục và thế giới.

MỚI - NÓNG
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ít ngày qua khu vực Hà Nội duy trì hình thái thời tiết tương đối dễ chịu, như đã dự báo Thủ đô mát trời, ngày hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên khoảng từ ngày 17 - 18/4 nền nhiệt khu vực tăng dần lên ngưỡng trên 35 độ C, chuẩn bị đón đợt nắng nóng diện rộng.