V-League chưa đẹp, sao lại trách HAGL chơi xấu?

HAGL đang dần trưởng thành trong môi trường cạnh tranh quyết liệt của V-League.
HAGL đang dần trưởng thành trong môi trường cạnh tranh quyết liệt của V-League.
TPO - Công bằng hơn mà nói, tiểu xảo là một phần của bóng đá chứ không chỉ là “đặc sản” riêng của V-League. Bóng đá đẹp không đồng nghĩa với bóng đá ngây thơ.

Trận cầu “đinh” giữa HAGL và CLB Hà Nội ở Tứ kết lượt về cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018 đã kết thúc với tỉ số hoà 1-1. Kết quả này khiến HAGL bị loại khỏi cuộc đua, dù hoà với tổng tỉ số 3-3 sau hai lượt trận. CLB Hà Nội đã giành quyền đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách.

Một số ý kiến sau trận đấu này đã chỉ trích đội bóng của bầu Đức chơi xấu. Những cơ sở được dẫn ra là số lần phạm lỗi của HAGL (16) cao hơn so với CLB Hà Nội (10). Hay việc cầu thủ HAGL trong một số tình huống va chạm đã nằm sân hơi lâu.

Nói về bóng đá đẹp, trên thế giới không thể không nhắc tới Barca, Real Madrid ở La Liga (Tây Ban Nha), hay Manchester City, MU, Arsenal ở Ngoại hạng Anh. Arsenal từng gắn tên với Học viện bóng đá HAGL-JMG của bầu Đức, và lối đá hiện nay của lứa Công Phượng được coi là hiện thân của đội bóng thành London.

Tuy nhiên, các cuộc đối đầu giữa Barcelona-Real Madrid hay MU-Arsenal luôn diễn ra vô cùng nóng bỏng, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Siêu kinh điển giữa hai “ông lớn” Tây Ban Nha thực sự hấp dẫn người xem, cả bởi chuyên môn cũng như những cạnh tranh ngoài lề, và chắc chắn, có không ít va chạm trên sân bóng, thậm chí đến độ bạo lực.

V-League chưa đẹp, sao lại trách HAGL chơi xấu? ảnh 1 HAGL đã có thể chiến thắng CLB Hà Nội nếu nhiều kinh nghiệm hơn

Và ngay cả ở những đội bóng trên, luôn có những cầu thủ chơi mạnh mẽ tới mức “rát” như Pepe, Sergio Ramos (Real Madrid) hoặc đầy tiểu xảo như Buquest, Mascherano (Barca)…

Bóng đá đẹp ở những pha tấn công bắt mắt, nhưng màn “solo” đầy kỹ thuật, ngẫu hứng và những pha phối hợp nhuần nhuyễn. Bóng đá không chỉ là cuộc đua thể lực, kỹ thuật mà còn là những toan tính chiến thuật, nên một Real Madrid đầy hào hoa, khi cần vẫn phòng ngự toàn diện trước Barcelona.

Người hâm mộ bất kỳ đội bóng nào cũng mong muốn đội nhà chơi đẹp, nhưng gắn với đó là cả khát vọng chiến thắng. Bóng đá là cuộc đua tranh khốc liệt, được kiểm soát bởi luật, với đại diện là “vua áo đen” trên sân cỏ.

Bầu Đức luôn muốn đội nhà chơi đẹp, đấy là một ước nguyện chính đáng. Nhưng các trận đấu của HAGL không chỉ để phục vụ bầu Đức, đó còn là màn trình diễn cho hàng triệu người hâm mộ, với khát vọng chiến thắng đi liền với bóng đá đẹp. Cái đẹp của HAGL thể hiện qua những pha phối hợp đẹp mắt, những tình huống sút phạt trực tiếp tuyệt mỹ của Lương Xuân Trường, hay pha bứt tốc dứt điểm vào lưới Hà Nội của Văn Toàn mới đây. Đấy chính là bóng đá đẹp.

Để duy trì và phát huy lối đá đẹp mắt, đặc biệt trước những đối thủ mạnh như Hà Nội, các cầu thủ HAGL cần thêm sự trưởng thành, kinh nghiệm thi đấu hay độ “quái” như giới bóng đá vẫn nói. Chiến thắng sẽ giúp các trận đấu của HAGL thêm hoàn hảo.

Giữa một V-League khốc liệt, đầy “sói” và “cáo”, sao lại đòi HAGL cứ mãi là những chú cừu non? Bóng đá đẹp không đồng nghĩa với bóng đá ngây thơ, nên đừng trách HAGL chơi xấu mà hãy mừng vì Công Phượng và các đồng đội đang trưởng thành hơn. V-League cần một HAGL thực sự mạnh để cuộc chơi giàu tính cạnh tranh, hấp dẫn thực sự.

MỚI - NÓNG