Lần đầu Việt Nam giành quyền đá trận chung kết giải U23 châu Á:

Vỡ òa cảm xúc

Sinh viên tập trung theo dõi bóng đá ở ký túc xá. Ảnh: Xuân Tùng.
Sinh viên tập trung theo dõi bóng đá ở ký túc xá. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Trong không khí cả nước sục sôi ăn bóng đá, ngủ bóng đá cùng một nhịp đập cảm xúc hướng về các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam xung trận bán kết giải châu Á, khán giả nước nhà có nhiều cách theo dõi và cổ vũ ở khắp mọi nơi, từ vỉa hè đường phố, sân ký túc xá...đến bệnh viện.

Từ sân ký túc đến mạng xã hội

Khắp các tuyến đường phố, công viên, siêu thị, khu ký túc xá sinh viên... thậm chí bệnh viện đều sục sôi không khí náo nức chờ đến giờ bóng lăn để cổ vũ tiếp sức cho tuyển U23 Việt Nam khi gặp tuyển U23 Qatar. Giữa sân ký túc xá Trường ĐH Giao thông vận tải, Hội Sinh viên nhà trường đã tổ chức hẳn ngày hội cổ vũ bóng đá với một màn hình LED cao rộng và hệ thống âm thanh công suất lớn thu hút cả nghìn sinh viên nội trú, sinh viên ngoại trú của nhà trường và các trường đại học, cao đẳng lân cận. Khắp không gian ký túc xá trường giao thông vang dội tiếng kèn, tiếng reo hò cổ vũ và màu cờ đỏ sao vàng. Đầu quấn ruy băng, má vẽ cờ đỏ sao vàng và mặc áo cờ Tổ quốc, Nguyễn Phương Dung (SN 1999, sinh viên năm nhất khoa Đào tạo Quốc tế, ĐH Giao thông vận tải) cháy hết mình cùng các cổ động viên nam. Cổ vũ đến khàn giọng, Dung cho biết: Cả đêm hôm trước háo hức không ngủ được em chỉ mong thời gian trôi nhanh đến buổi chiều bóng lăn để cổ vũ cho đội Việt Nam. Ngồi xem đội U23 Việt Nam thi đấu qua màn hình giữa tiếng reo hò, cổ vũ, tiếng kèn giữa ký túc xá cứ như đang có mặt trực tiếp ở sân vận động bên Trung Quốc vậy”.

Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải Nguyễn Văn Cường (SN 1995) cho biết: “Ý tưởng tổ chức chương trình theo dõi cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu giải châu Á để mọi người tập trung thể hiện tình yêu bóng đá, tình yêu dành cho các cầu thủ nảy ra khi tuyển U23 Việt Nam vượt qua Iraq. Kinh phí chương trình được nhà trường ủng hộ, còn công tác tổ chức được mọi người hồ hởi tham gia chuẩn bị chỉ trong một ngày”. Cường cho biết thêm, để mọi người cùng chung vui, các thành viên ban tổ chức phân công người làm công tác truyền thông cập nhật thông tin, hình ảnh clip của chương trình trên mạng xã hội Facebook; người thiết kế ruy băng, dụng cụ, áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc...; người làm công tác hoạt náo cổ vũ, người bình luận.  “Việt Nam thắng rồi và chúng mình sẽ tiếp tục kêu gọi tổ chức một chương trình cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta trong trận chung kết sắp tới. Việt Nam vô địch!”, Cường vui mừng.

Trên mạng xã hội, những bình luận, chia sẻ của những cảm xúc từ hồi hộp, nghẹt thở, hy vọng rồi vỡ oà bùng nổ niềm vui chiến thắng cùng với hơn 120 phút thi đấu của tuyển U23 Việt Nam.

Mạng xã hội tràn ngập sắc đỏ của dòng người xuống đường ăn mừng chiến thắng. Bên cạnh đó, những thông tin điện thoại chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam thuộc T.Ư Đoàn và nhiều đơn vị khác thưởng nóng cho các cầu thủ U23 cũng được chia sẻ trên mạng.

Từ vỉa hè đến bệnh viện

Không chỉ có tại các sân vận động, quảng trường, tại các vỉa hè của Hà Nội cũng tràn ngập thanh âm, sắc màu cổ vũ bóng đá. Chiếc tivi nhỏ được một gia đình dựng ở vỉa hè đường Đông Các giao Nguyễn Lương Bằng hay màn hình cỡ lớn đặt trước cửa siêu thị điện máy, các quán cà phê... có hàng chục hàng trăm người chúi đầu xem. Nhiều người còn mặc đồng phục của xe ôm công nghệ Grab, nhiều người chở hàng, các đôi nam thanh nữ tú, các em học sinh dừng lại xem tình huống rồi “chôn chân” theo dõi đội Việt Nam thi đấu.

Không khí bóng đá cũng lan tới những nơi tưởng chừng chỉ có sự tồn tại của nỗi đau và bệnh tật là bệnh viện. Sau một đêm và một ngày thức trắng lo lắng cho người nhà phẫu thuật ghép thận ở Bệnh viện Bạch Mai, bà Nguyễn Thảo (quê Thanh Hoá) vẫn sung sức cùng với nhiều người nhà bệnh nhân và bệnh nhân tập trung bên chiếc tivi của phòng điều trị tầng 4 khoa Ngoại Bệnh viện Bạch Mai theo dõi, cổ vũ cho đội Việt Nam. “Tuy không được thoải mái cổ vũ như ở nhà, nhưng xem được đội mình thi đấu kiên cường và giành chiến thắng thuyết phục thật hạnh phúc. Mọi người ai cũng vui như chưa từng có nỗi đau và lo lắng của bệnh tật”.

Tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, cũng có những khán giả đặc biệt là các bệnh nhân đang điều trị các bệnh liên quan tới máu. Trong bộ quần áo bệnh nhân, những mái đầu trọc rụng tóc do xạ trị chụm lại bên nhau cùng hướng về chiếc màn hình nhỏ treo ở hành lang bệnh viện để cùng sống với không khí bóng đá. Như quên mình mang bệnh, họ nín thở trước những pha kịch tính, reo hò nhảy múa khi Việt Nam ghi bàn và giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu.  

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tặng thưởng 200 triệu đồng cho Đội U23

Ngay sau khi Văn Thanh đá thành công quả 11 mét cuối cùng, đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã quyết định tặng thưởng 200 triệu đồng cho Đội U23 vừa xuất sắc đánh bại đội Qatar để giành quyền vào chơi trận chung kết giải Vô địch U23 châu Á đang diễn ra tại Trung Quốc.

Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam được thành lập từ năm 1993 do Thủ tướng Chính phủ là chủ tịch danh dự, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là chủ tịch Hội đồng điều hành, cơ quan thường trực điều hành là báo Nhi Đồng trước đây và báo Tiền Phong hiện nay với mục đích giúp đỡ các tài năng trẻ tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cũng như phát hiện, cổ vũ và hỗ trợ đối với những thanh thiếu niên có năng khiếu để tạo nguồn đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực, nhất là đối với những tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những hoạt động nổi bật của Quỹ là cuộc bình chọn cho Giải thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

                PV

MỚI - NÓNG