Vòng 3 V-League 2019: Chờ derby Thủ đô

Sau chiến thắng đầu tiên tại V-League 2019, các cầu thủ Viettel sẽ có cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch Hà Nội trên sân Mỹ Đình vào chiều mai Ảnh: VSI
Sau chiến thắng đầu tiên tại V-League 2019, các cầu thủ Viettel sẽ có cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch Hà Nội trên sân Mỹ Đình vào chiều mai Ảnh: VSI
TP - Đương kim vô địch Hà Nội sẽ có cơ hội “sửa sai” sau khi đã để mất điểm trên sân Tam Kỳ trước Quảng Nam ở lượt trận thứ 2. Đối thủ của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là Viettel, đội đầu tư rất mạnh sau khi giành quyền thăng hạng.

Một cặp đấu khác đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với Sài Gòn FC trên sân Pleiku, diễn ra 17h chiều nay. Đội bóng phố núi đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, được 3 điểm với 1 trận thắng, 1 trận thua. Dù vắng Công Phượng và Lương Xuân Trường (ra nước ngoài), HAGL vẫn nhận được sự quan tâm của giới hâm mộ. Hy vọng của họ mùa này dồn vào tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, vừa trở lại sau chấn thương. 

Hai trận đấu vừa qua, Tuấn Anh đã chơi khá tốt, ít nhiều tạo được dấu ấn. Được đánh giá là một trong những tiền vệ có lối chơi hào hoa nhưng cũng rất hiệu quả, chấn thương khiến Tuấn Anh lỡ nhiều giải đấu lớn. V-League 2019 là cơ hội để tiền vệ quê Thái Bình lấy lại phong độ, khẳng định giá trị cũng như kiếm suất lên tuyển. Vắng Công Phượng và Lương Xuân Trường nhưng HAGL vẫn duy trì được sức hút tốt với cổ động viên (CĐV). Lối chơi của đội bóng phố núi cũng thiên về hiệu quả hơn. Sài Gòn FC được nhận định là đối thủ vừa tầm để HAGL có thể tìm kiếm chiến thắng thứ 2 ở Wake Up 247 V-League 2019. 

Cũng trong ngày hôm nay, V-League sẽ có 2 cặp đấu khác giữa Khánh Hòa - Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh-Nam Định. Trận cầu tâm điểm của vòng 3 chỉ diễn ra chiều mai, khi đương kim vô địch Hà Nội gặp Viettel trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Với lực lượng dồi dào cả 3 tuyến, Hà Nội là ứng viên cho chức vô địch ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, sau trận thắng đậm Quảng Ninh lượt ra quân, đội bóng của bầu Hiển bất ngờ để mất điểm trong chuyến làm khách trước “người anh em” Quảng Nam trên sân Tam Kỳ. Đây là trận đấu các ngôi sao của Hà Nội chơi khá mờ nhạt, để đội chủ nhà có bàn dẫn trước và chỉ giành lại 1 điểm nhờ pha ghi bàn của ngoại binh Oseni. 

Dù sở hữu lực lượng nội binh rất mạnh nhưng Hà Nội vẫn đang phụ thuộc nhiều vào sự xuất sắc của các cầu thủ ngoại. Các chiến thắng vừa qua của họ, trước Bình Dương ở Siêu cúp Quốc gia 2018, Nagaworld (Campuchia) ở AFC Cup hay gần hơn nữa là với Quảng Ninh lượt khai mạc V-League đều dựa vào các cầu thủ ngoại. Một vấn đề nhỏ khác của HLV Chu Đình Nghiêm đó là việc tiền vệ Quang Hải chưa đạt phong độ tốt. Như đánh giá của ông Nghiêm, thi đấu với mật độ dày đặc trong năm 2018 khiến Quang Hải có dấu hiệu chán bóng. Tính từ trận Siêu cúp Quốc gia 2018 đến nay, Quang Hải chưa có bàn thắng nào. 

Viettel trong khi đó cho thấy khát khao rất lớn trong lần đầu tiên dự V-League. Họ mua sắm ồ ạt đầu mùa giải, đưa về các hảo thủ như Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, hay Vũ Minh Tuấn. Dẫn dắt Viettel là HLV Lee Heung sil, người từng cầm Jeonbuk Huyndai Motors, một trong những đội bóng nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Sau khi “sảy chân” trước Đà Nẵng ở trận ra quân, Viettel đã kịp “gỡ” lại bằng chiến thắng 2-1 trước Thanh Hoá. Khi các cầu thủ mới đã làm quen với nhau, Viettel hứa hẹn sẽ trở thành thế lực đủ khả năng thách thức phần còn lại ở V-League. Cuộc đối đầu giữa cả hai trên sân vận động Mỹ Đình ngày mai vì vậy hứa hẹn sẽ nhiều hấp dẫn. Nếu thất bại, Hà Nội (4 điểm) sẽ đứng trước nguy cơ mất vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng vào tay các đối thủ khác như Bình Dương hay Sông Lam Nghệ An, hai đội cũng đang có 4 điểm và sẽ gặp nhau trên sân Vinh. 


MỚI - NÓNG