Xin chào, ông Hải 'lơ'

HLV Lê Thụy Hải được gọi là “Mr 100” Ảnh: VSI
HLV Lê Thụy Hải được gọi là “Mr 100” Ảnh: VSI
TP - Lam Sơn Thanh Hóa rơi tõm xuống đáy của những lo lắng, chỉ sau 3 vòng đấu đầu tiên. Dưới bàn tay của HLV Lê Thụy Hải, đội bóng xứ Thanh có vượt qua được cái ngưỡng trụ hạng như bao mùa giải trước?

> Ông Hải ‘lơ’ bị 'treo giò' hai trận

HLV Lê Thụy Hải được gọi là “Mr 100” Ảnh: VSI
HLV Lê Thụy Hải được gọi là “Mr 100”. Ảnh: VSI.

Khó cho ông Hải, bởi lực lượng của Lam Sơn Thanh Hóa năm nay chả khá hơn là bao. Vẫn là những gương mặt cũ, với tuổi đời và kinh nghiệm chỉ là một, hai mùa cọ xát ở V.League. Ông Hải là người thực tế, nên cho dù đả bại HN.ACB 3-0 ở vòng đầu tiên, vẫn cứ bảo rằng Lam Sơn Thanh Hóa chỉ hơn đúng… HN.ACB.

Dĩ nhiên, người hâm mộ xứ Thanh cũng có những lý do để trông chờ vào kết quả tích cực của đội nhà, chứ không phải chỉ là trụ hạng như mùa trước. Quân ấy, một người nổi tiếng “lành” như HLV Vũ Trường Giang còn trụ được, thì “nổi” cỡ ông Lê Thụy Hải, không hơn đã có thể coi như một sự kém.

Với thành tích hai lần đưa B.Bình Dương vô địch V.League, ông Hải thường ngày vẫn vỗ ngực coi mình là HLV nội giàu thành tích nhất VN. Và cũng không phải vô cớ, từ The Vissai Ninh Bình đến Lam Sơn Thanh Hóa, hay trước nữa là Thể Công (cũ), lương ông Hải lúc nào cũng phải 100 triệu đồng/tháng.

Như ông Hải vẫn nói, “thấp hơn, ông Hải không đi làm, vì như thế là giảm giá trị của mình đi”, cho dù vẫn khẳng định đi làm không phải vì tiền. Mấy ai đủ bản lĩnh để phát ngôn thế. Nghèo như Lam Sơn Thanh Hóa, hay nổi tiếng không thiếu tiền như The Vissai Ninh Bình cũng vậy. Vẫn cứ phải là “Mr 100”.

Ở đây tiện nói thêm, là có người ngồi thống kê lại những đội bóng HLV Lê Thụy Hải từng kinh qua, đánh giá rằng, từ ngày rời B.Bình Dương, sự nghiệp cầm quân của HLV họ Lê không thật sự xuôi chèo mát mái.

Ông thất bại ở Thể Công (cũ), suýt “chạm” cửa XM.HP rồi ngừng lại, dạt về Ninh Bình để thoát nạn vào phút cuối (hú vía), trước khi trở lại với nơi từng ra đi cách đây nhiều năm, là Lam Sơn Thanh Hóa bây giờ. Nói đi xuống thì hơi quá, nhưng có thể thấy rõ trong ba năm qua, ông Hải không thành công, cho dù các đội bóng được nắm, lực lượng đều vào loại hàng đầu của V.League.

Người ta không hiểu động cơ của ông Hải khi chấp nhận về Thanh Hóa, nhưng có thể tin rằng, thành công với đội bóng xứ Thanh sẽ là khẳng định tài cầm quân của ông. Ở góc độ này, hơn ai hết có lẽ ông Hải đang rất khao khát khiến cho cả V.League một lần nữa phải thừa nhận năng lực của mình.

Hai vòng liên tiếp vừa qua, Lam Sơn Thanh Hóa đều “lấm lưng, trắng bụng”. Nhưng vị trí 12/14 đội cũng không phải là quá tệ khi trước mắt V.League hãy còn một hành trình dài. Vẫn còn đứng trên The Vissai Ninh Bình và HN.ACB cơ mà.

Nhất là khi ông Hải lại là “Mr 100”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG