Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gọi, chúng ta đáp lời

TPO - Báo động đỏ ở các bệnh viện, máu điều trị cho người bệnh đang thiếu trầm trọng. Những người có tấm lòng xin đừng chần chừ. Hôm nay là 20 năm ngày Hiến máu tình nguyện toàn dân 7/4.

Khi người đứng đầu Đảng, Nhà nước ra lời kêu gọi đồng chí, đồng bào thì hẳn phải là một tình huống đặc biệt. Chúng ta đang sống ở những ngày đặc biệt, khiến cho trong vài ngày, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phải đưa ra những lời kêu gọi.

Ngày 30/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ra lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết, nỗ lực chống dịch COVID-19.

 Ngày 2/4, ông lại gửi thư cho đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân dịp tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 7/4 hằng năm là Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” (7/4/2000 – 7/4/2020), trong đó kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước tích cực hiến máu tình nguyện.

 Giờ thì không ai là không nhận thức rõ chống dịch COVID-19 là cuộc chiến của toàn dân tộc nữa. Và giờ cũng đã đến lúc toàn  thể chúng ta nhận thức rõ thêm việc hiến máu tình nguyện là việc của mỗi người.

 Máu là loại thuốc đặc biệt nhất không thể thiếu trong rất nhiều ca mổ và điều trị một số loại bệnh nặng mà y học tiên tiến của thế giới đến thời điểm này cũng chưa điều chế ra được. Để có nó, cần có nhận thức và tấm lòng, tức cần lý trí và trái tim của con người.

 Trong 20 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của chúng ta đã đạt được những bước tiến rất lớn. Tuy nhiên, chúng ta chưa bao giờ tiếp nhận được đủ lượng máu cần thiết đáp ứng nhu cầu. Năm 2019, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, cả nước đã có khoảng gần 1,4 triệu lượt người hiến máu, tuy nhiên cũng chỉ mới đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu máu cho điều trị.

 Năm 2020, phong trào hiến máu tình nguyện đang gặp phải trở ngại rất lớn: Dịch bệnh khiến cho các ngày hội hiến máu lớn như Lễ hội Xuân hồng, Chủ nhật Đỏ… bị đình trệ.

 Chủ nhật Đỏ, ngày hội hiến máu do báo Tiền Phong khởi xướng và chủ trì phối hợp với nhiều đơn vị khác tổ chức thường niên vào dịp tết, năm nay đang tiến hành với thành công chưa từng thấy đã khựng lại khi vấp phải hòn đá COVID-19.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gọi, chúng ta đáp lời ảnh 1 Tác giả hiến máu ngày 07/4/2020

 Trước khi dịch bùng phát, đã có hơn 30 tỉnh thành tổ chức Chủ nhật Đỏ, tiếp nhận được hơn 43.000 đơn vị máu, vượt kế hoạch tiến độ đăng ký 4.000 đơn vị. Với tốc độ đó, nếu tiến hành bình thường thì chắc chắn năm nay Chủ nhật Đỏ sẽ lần đầu tiên vượt mốc 50.000 đơn vị máu tiếp nhận. Tuy nhiên, còn gần 10 tỉnh, thành đơn vị đăng ký tham gia cho đến nay đã phải tạm dừng tổ chức vì không thể tổ chức ngày hội tập trung đông người.

 Tình hình máu dự trữ cho công tác điều trị ở nước ta đang ở mức báo động đỏ. Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ tích cực hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho thấy tính cấp thiết đặc biệt của việc hiến máu tình nguyện ở thời điểm này. Sự lưỡng lự, ngại ngần của chúng ta có thể phải đổi bằng tính mạng của những người không may cần điều trị.

 Vậy thì, tham gia thực hiện các biện pháp chống dịch COVID 19 là yêu nước, và tích cực hiến máu tình nguyện là yêu đồng bào của mình, cũng là yêu nước vậy.

 Xin đừng chậm trễ!

MỚI - NÓNG