Từ tâm nóng Đà Nẵng

Từ tâm nóng Đà Nẵng
TP - Vậy là Đà Nẵng lại trở thành tâm điểm nóng bỏng, khi sáng qua (25/7), bệnh nhân COVID-19 thứ 416 của Việt Nam chính thức được xác nhận tại thành phố này. Ca bệnh diễn tiến nhanh và nghiêm trọng. 

Đây cũng là ca bệnh đầu tiên không phải về từ nước ngoài, sau 99 ngày Việt Nam không có thêm trường hợp nào lây nhiễm trong cộng đồng. Đáng lo ngại, đến giờ vẫn chưa phát hiện ra nguồn lây (F0) cho bệnh nhân 416. 

Nhịp sống Đà Nẵng cho đến thời điểm tối qua nhìn chung vẫn khá bình thường. Người dân vẫn đi làm, đi chơi, sinh hoạt, ăn uống, nhưng với tinh thần cảnh giác, và bình tĩnh theo dõi thông tin chính thống. Người đeo khẩu trang nhiều hơn. Nhiều sự kiện tập trung đông người đã tự giác hoãn lại, dù chưa có lệnh giãn cách chính thức.

Nhưng nóng bỏng ít ai biết vẫn là liên lạc con thoi giữa Chính phủ, Bộ Y tế, liên ngành Trung ương với Đà Nẵng. Từ phiên làm việc trực tuyến của Thủ tướng và Thường trực Chính phủ với lãnh đạo Đà Nẵng từ sáng sớm qua. Đến những đoàn công tác của lãnh đạo Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư bay vào hoạt động như một ban chỉ đạo tiền phương. Cả đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) bay ra tiếp ứng chạy chữa ca bệnh 416. Đây là những bác sĩ “thiện chiến” từng chữa khỏi phi công người Anh suốt 100 ngày qua. 

Đà Nẵng cũng bắt đầu triển khai thực hiện một biện pháp chưa từng được áp dụng, đó là rà soát và xét nghiệm diện rộng tất cả các khu vực có nguy cơ tại Đà Nẵng, đồng thời kích hoạt toàn bộ hệ thống truy vết những người đã tiếp xúc với người nghi nhiễm. Trong lúc Bệnh viện C đã phong tỏa với gần 1.000 người bên trong, do tiếp xúc gần với ca bệnh 416…

Một quyết định đầy cân não đối với Đà Nẵng cho đến thời điểm này, đó là có nên thực hiện giãn cách xã hội đối với hai quận Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, theo đề nghị của Bộ Y tế? Quan điểm của Đà Nẵng (cho đến cuối ngày hôm qua 25/7) là có thể chưa thực hiện giãn cách xã hội, vì vẫn đang kiểm soát được tình hình tại hai địa bàn trên. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng việc này nên để Đà Nẵng tự quyết. Thủ tướng Chính phủ cũng giao quyền quyết định cho Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, trên tinh thần đảm bảo an toàn, không để vỡ trận, với các biện pháp quyết liệt…  

Mấy ngày qua, người thân, bạn bè cứ điện, rồi nhắn tin hỏi tới tấp, chất vấn về những tin đồn thất thiệt rộ lên trên mạng xã hội, rằng “đã chết”, “vỡ trận”, “đang tháo chạy”,… Tôi xin nói rằng, tâm thế người Đà Nẵng hiện vẫn đang bình thường, mọi thứ đang trong tầm kiểm soát. Nhưng COVID-19 không phải trận bão ập tới tàn phá rồi lại ào qua. Trận bão đại dịch này kinh hoàng ở chỗ nó giấu mặt, âm ỉ, nhưng dai dẳng, với sức công phá vượt mức thảm họa.

Nhất là trận bão ấy có khi do chúng ta “rước” về. Khi Đà Nẵng vừa phát hiện thêm 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang trà trộn giữa các khu dân cư. Nâng tổng số người Trung Quốc được “che giấu” tại các cơ sở lưu trú ở Đà Nẵng và Quảng Nam mấy ngày qua lên tới con số 73 người!? Có liên quan nào giữa ca bệnh 416 với những cuộc xâm nhập liên tiếp đáng ngờ trên?

Chúng ta giật mình vì đã có khoảng thời gian chủ quan, lơi lỏng. Giờ chỉ mong sao cái giá phải trả đừng quá đắt!

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.