TPO - Cảnh sát Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra và xử phạt hai phụ nữ vì tắm trong đài phun nước công cộng vào giờ giới nghiêm.
Daily Mail dẫn truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, hai phụ nữ đã bị xử phạt vì vi phạm lệnh giới nghiêm từ 22h – 7h, không đeo khẩu trang và tắm ở đài phun nước công cộng ở thành phố Seville, thủ phủ vùng Andalusia và tỉnh Sevilla.
Theo đó, một trong hai phụ nữ trên đã đăng trên Instagram đoạn video ghi lại cảnh họ mặc bikini bé xíu, vừa tắm vừa uốn éo trong đài phun nước tại quảng trường Plaza de la Encarnacion. Trên video có hiển thị thời gian quay vào 4h31 sáng.
Ngay sau đó, cảnh sát đã mở cuộc điều tra vì video được quay trong thời gian giới nghiêm, được đặt ra để hạn chế lây lan dịch COVID-19. Nhà chức trách cho biết, đã tiến hành theo dõi một trong hai phụ nữ kể trên và phát hiện người này có tham gia tiệc tùng trong một căn hộ gần Plaza de la Encarnacion.
Hai phụ nữ trên bị xử phạt. Cảnh sát cũng đồng thời cố gắng bắt giữ những người khác tham gia tiệc tùng vào giữa mùa dịch.
Juan Carlos Cabrera, một lãnh đạo thuộc hội đồng thành phố Seville, lên án hành vi “vô trách nhiệm” của hai phụ nữ trong video. Ông kêu gọi mọi người, đặc biệt là giới trẻ, tránh lặp lại những hành vi tương tự để công tác kiềm chế ảnh hưởng của dịch bệnh mang lại hiệu quả hơn.
Seville hiện đang áp dụng lệnh cấm ra ngoài từ 22h – 7h trong đợt dịch COVID-19 lần hai. Biện pháp an toàn này sẽ được nới lỏng trong mùa lễ hội. Cụ thể, giờ giới nghiêm sẽ bắt đầu muộn hơn vào 23h kể từ ngày 18/12. Thời gian này sẽ kéo dài thêm đến 1h30 sáng vào đêm Giáng sinh và đêm giao thừa.
Trong giai đoạn tồi tệ nhất của đợt dịch thứ 2, Seville chứng kiến hơn 1.000 trường hợp mắc COVID-19 mỗi ngày. Nhờ áp dụng tốt các biện pháp phòng ngừa, tỷ lệ lây nhiễm hiện tại đã giảm đáng kể.
Phuktal hay Phuktal Gompa là một tu viện biệt lập ở phía đông nam tiểu khu Zanskar, quận Ladakh ( Ấn Độ), để đến đây, du khách phải đi bộ mất một đến hai ngày.
Giữ kín những trang nhật ký suốt mấy chục năm, Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân vừa tập hợp in thành cuốn Nhật ký phi công tiêm kích. Ông trò chuyện với Tiền Phong về cơ duyên công bố những trang sử vàng thế hệ phi công anh hùng.
Gần đây, một số du khách tìm đến thị trấn Wittenoom - "địa điểm ô nhiễm gây nguy hiểm nhất hành tinh” bị bỏ hoang ở Pilbara (Australia) rồi đăng ảnh lên mạng xã hội kèm hashtag #blueasbestos, #ghosttown khiến nhiều người sợ hãi.