Cát Tường bật khóc khi con gái bị chửi mất dạy, xấc xược

Cát Tường và con gái Tường An.
Cát Tường và con gái Tường An.
TPO - MC Cát Tường tự nhận mình không phải là người mẹ tốt và chính cô đã tạo ra con mình như vậy.

Trong tập 10 của chương trình “1001 câu chuyện thật”, MC Cát Tường hai lần bật khóc. Lần đầu khi cô nói về mối quan hệ với mẹ ruột và lần hai là khi nói về con gái Tường An.

Cát Tường tự nhận mình là người con có hiếu nhưng cô chưa bao giờ ôm hôn mẹ và chưa từng nói lời yêu hay cảm ơn mẹ. Bên cạnh đó, nhiều lần Cát Tường cảm thấy ân hận vì quá vô tâm trước những tình cảm, sự quan tâm mà mẹ dành cho mình.

Cát Tường kể ngày cô mới lên Sài Gòn và chạy show ca nhạc. Một đêm, Cát Tường hát tới 5 tụ điểm và mẹ cô theo cô từng nơi một. Sau khi hết show vào khoảng 11 giờ, Cát Tường đi tụ tập với bạn bè và trở về lúc 2-3 giờ sáng.

Tuy nhiên, mẹ cô hoàn toàn tin tưởng và luôn kiên nhẫn đợi cửa cho tới khi Cát Tường về nhà bình an. Cho tới tận bây giờ, mẹ Cát Tường vẫn giữ thói quen hàng đêm và mỗi sáng mở cửa vào phòng con gái để hỏi han hoặc hôn lên tay hay vuốt tóc cô.  

Cát Tường biết nhưng không bao giờ có cử chỉ yêu thương đáp lại. Điều khiến nữ MC “Bạn muốn hẹn hò” hối hận nhất đó là việc cô không thể nói lời chúc mừng sinh nhật mẹ. Khi ba mẹ rời nhà đi Huế đúng vào ngày sinh nhật của bà, thì Cát Tường ngồi khóc thật lớn và không ngừng tự trách bản thân.

"Tôi thấy nhiều người đồng nghiệp của tôi tuy là đàn ông nhưng rất biết cách thể hiện tình cảm với cha mẹ. Đi làm về, họ vẫn ôm và hôn mẹ. Trong khi đó, tôi là phụ nữ nhưng lại không thể nào làm được như vậy. Trong kí ức của tôi, tôi chưa từng bao giờ biết ôm hôn mẹ. Bản thân ba mẹ tôi trước giờ không bao giờ ẵm bồng, yêu thương, hôn ngọt ngào con cái, nhưng cũng không la mắng, cấm đoán mà rất thoải mái, coi con cái như người bạn", Cát Tường chia sẻ.

Cát Tường bật khóc khi con gái bị chửi mất dạy, xấc xược ảnh 1 Cát Tường cùng mẹ và con gái.

Theo cảm nhận của Cát Tường, cha mẹ cô không thường có những cử chỉ ôm hôn hay nói ngọt với con cái, thế nên cô cũng dần gượng gạo và không thể nói thành lời. Ngay cả khi sinh con gái, Cát Tường cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó.

Cô và con gái Tường An không bao giờ nói yêu hay nhớ. Chính vì sự khô cứng đó mà con gái Cát Tường từng bị dư luận chỉ trích vì cho rằng hỗn láo, xấc xược với mẹ. “Chính tôi đã tạo ra con tôi như vậy. Tôi không ngọt ngào với con, tôi không nói lời yêu thương với con nên con tôi chưa bao giờ ôm tôi và nói con nhớ mẹ hay con thương mẹ”- Cát Tường ngậm ngùi.

"Tôi xin đính chính không phải như thế. Là do phong cách sống của gia đình tôi như vậy chứ không phải con tôi mất dạy hay xấc xược"- Cát Tường phân trần.

Cát Tường thổ lộ, cuộc sống độc thân của cô cho tới ngày hôm nay một phần là do ba mẹ, do cô không muốn ba mẹ phải buồn. “Con tôi đã lớn nên nếu thích một người đàn ông nào đó, tôi hoàn toàn có thể dọn về chung sống với họ nhưng tôi biết là ba mẹ tôi không muốn. Cho tới ngày hôm nay, mẹ tôi không muốn tôi sinh thêm con, mẹ tôi sợ tôi không đủ chín chắn. Cũng chính vì tôi thương ba mẹ nên tôi chưa đi bước nữa. Qua nhiều sự việc, tôi thấy mình có hiếu nhưng chưa đúng”- Cát Tường bật khóc.

Cát Tường bật khóc khi con gái bị chửi mất dạy, xấc xược ảnh 2 Cát Tường nhiều lần bật khóc khi nhắc đến mẹ ruột và con gái. 

Cuối cùng, Cát Tường nhấn mạnh cô luôn răn dạy con gái phải sống có hiếu với ông bà. Cô chưa từng nghĩ đến ngày ba mẹ cô ra đi nhưng chưa thể nói những lời ngọt ngào, yêu thương với ba mẹ. “Tường sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ”- Cát Tường nghẹn ngào.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.