Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức tại nơi 914 liệt sỹ đã hy sinh

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức tại nơi 914 liệt sỹ đã hy sinh
TPO - Với chủ đề "Côn Đảo-Hồn thiêng Tổ quốc", chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2020) do sở Văn hoá-Thể thao TPHCM tổ chức đã diễn ra trang trọng vào tối 18/7 tại Côn Đảo. 

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một sân khấu nghệ thuật được dựng trước trước trụ sở UBND huyện Côn Đảo, ngay bên cạnh Cầu tàu 914 thu hút sự chú ý của hơn 2.000 khán giả ở huyện đảo tham dự. Đây là điều vô cùng ý nghĩa bởi Cầu tàu 914 chính là nơi 914 liệt sỹ đã hy sinh khi xây dựng cầu tàu thời Pháp thuộc. Vì thế, dù thực dân Pháp gọi là Cầu tàu Côn Đảo nhưng với những người dân, tên gọi 914 nhằm ghi nhớ công ơn nhưng liệt sỹ đã hy sinh cho cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ. 

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức tại nơi 914 liệt sỹ đã hy sinh ảnh 1 NSƯT Tạ Minh Tâm  

Không chỉ thu hút người xem, chương trình "Côn Đảo- Hồn thiêng Tổ quốc" còn gây ấn tượng bởi chất nghệ thuật được xây dựng ở mỗi tiết mục trong tổng thể toàn chương trình. Với 3 chương có tên gọi là  "Việt Nam - Những tượng đài bất tử", "Côn Đảo - Khúc tráng ca oai hùng", "Côn Đảo - Địa chỉ đỏ và khát vọng xanh", chương trình đã khắc họa rõ nét cả một hành trình anh dũng chiến đấu chống giặc ngoại xâm, với những hi sinh, mất mát không gì đo đếm nổi của biết bao thế hệ cha ông.  

Tất cả những điều đó, tinh thần đó, hình ảnh đó được vẽ lên đậm nét trong chương trình bằng những khúc ca, những hồi ức của những người từng là một phần của cuộc chiến, tham dự chương trình. Chính điều đó khiến cho chương trình thêm phần cảm xúc, chạm vào tận đáy sâu trái tim người yêu nhạc. Người xem không thể cầm lòng với những hình ảnh được tái dựng trong chương trình, những người chưa từng có trải nghiệm với cuộc chiến gian khổ ấy cũng thấy bùi ngùi với sự hi sinh của hàng ngàn vị anh hùng liệt sĩ vì tình yêu đất nước. 

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức tại nơi 914 liệt sỹ đã hy sinh ảnh 2

Bên cạnh ý nghĩa thiêng liêng của chương trình, những tiết mục biểu diễn, xét ở khía cạnh nghệ thuật, thực sự là một cú đột phá bất ngờ cho người xem. Khán giả không khỏi bất ngờ với giọng hát của NSƯT Tạ Minh Tấm, Thế Vĩ, Anh Bằng, Quốc Đại, Võ Hạ Trâm, Thanh Nguyên,… Đó là những giọng ca quá đỗi đặc biệt và dù họ có là những giọng ca bị mặc định "nhạc đỏ", "nhạc cổ điển" kén khán giả,…nhưng lần này, họ chinh phục khán giả một cách tuyệt đối. Những ca khúc "Đất nước", "Côn Đảo", "Kể chuyện người cộng sản", "Lời ghi trên vách đá", "Biết ơn chị Võ Thị Sáu", "Bài ca hi vọng", "Giải phóng miền Nam- Đất nước trọn niềm vui", "Linh thiêng Việt Nam", "Tự nguyện", "Người là niềm tin chiến thắng", "Bình minh Côn Sơn", …vẫn vẹn nguyên tính hào hùng nhưng cũng nhẹ nhàng như một bản tình ca, thấm sâu lòng người. 

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức tại nơi 914 liệt sỹ đã hy sinh ảnh 3  

Theo nhạc trưởng Trần Nhật Minh, các nghệ sỹ rất hào hứng khi tham gia một chương trình đầy ý nghĩa và thiêng liêng như "Côn Đảo- Hồn thiêng Tổ quốc". Được hát những ca khúc truyền thống, hào hùng giữa đất trời Côn Đảo- Nơi được ví như “Bàn thờ Tổ quốc”, ai cũng cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để cùng chuyển tải tinh thần, ý nghĩa  của chủ đề chương trình cũng như  tiếp cận với thị hiếu thưởng thức âm nhạc hiện đại của khán giả trẻ. Chính điều đó đã góp phần kéo khán giả trẻ hôm nay đến gần hơn với dòng nhạc truyền thống, cách mạng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.